




Mật Lệ không được trân trọng trong tình yêu với Lại Tử, bù lại cô luôn có Đậu Nhu đồng hành
Bộ phim Đài Loan "Có lẽ anh yêu em" vẫn đang được phát sóng lúc 11g các ngày thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.
Sau gần hai tuần lên sóng, "Có lẽ anh yêu em" trở thành một cuộc hẹn thú vị của khán giả HTV, bởi bộ phim đã đem lại cho người xem những thước phim vừa tinh nghịch của tuổi cắp sách, vừa chênh vênh của tuổi trưởng thành, xen lẫn những nuối tiếc vì những đoạn tình cảm dang dở chưa nói, những nỗi đau của tình yêu, những giằng xé vì sự phức tạp của trái tim.
Và một trong những tuyến truyện nổi bật nhất là chuyện tình cảm của "đôi đũa lệch" Mật Lệ - Lại Tử. Nếu như Lại Tử là một nhà văn nổi tiếng, được nhiều người biết đến và yêu mến thì Mật Lệ - dù mang danh luật sư nhưng thực chất lại giống một "tắc kè hoa", liên tục biến hóa để theo dõi, tìm kiếm tư liệu ngoại tình cho thân chủ trong các vụ ly hôn.
Gom đủ thất vọng, Mật Lệ chọn rời đi...
Sự tương phản giữa Mật Lệ và Lại Tử còn được thể hiện qua nhân sinh quan, thế giới quan khác biệt. Mật Lệ coi trọng những giá trị bên trong, luôn để anh đứng đầu trong danh sách ưu tiên, âm thầm giúp đỡ Lại Tử, hiện diện bên cạnh anh những lúc quan trọng, luôn là người nhượng bộ trước, xin lỗi trước mỗi lúc họ giận hờn...
Trong khi đó, Lại Tử rất coi trọng bề ngoài và danh tiếng. Anh dùng ánh mắt định kiến để phê phán cách ăn mặc và thậm chí cả công việc của Mật Lệ, anh xem những điều cô làm cho mình là đương nhiên. Dù cậu bạn thân Đậu Nhu (Lâm Tử Hoàng) và em trai Ngải Vĩ Lực (Âu Dương Lâm) nhiều lần nhắc nhở, nhưng Mật Lệ vẫn dùng sự bao dung và tình yêu của mình để ở bên cạnh Lại Tử suốt sáu năm.
Nhưng tình yêu - cũng như mọi tình cảm khác - sẽ không đong đầy mãi nếu không có sự vun đắp. Tình yêu của Mật Lệ và Lại Tử cũng dần cạn kiệt như vậy. Và giọt nước tràn ly chính là thời điểm Mật Lệ tự đưa ra một danh sách "khắt khe, ích kỷ, không chung quan điểm, quan hệ mờ ám với bạn gái cũ" mà nếu Lại Tử một lần nữa vướng vào, họ sẽ chia tay.
Tình cảm dài sáu năm của họ cuối cùng cũng kết thúc, ngay cả khi Lại Tử níu kéo. Đó là một cuộc chia tay đầy dịu dàng, văn minh. Từ đây, Mật Lệ bước đi trên con đường mới của tự do, để tìm kiếm lại phiên bản của một Ngải Mật Lệ hào sảng, dám sống hiên ngang và đầy dũng khí. Trên hành trình ấy, cô vẫn luôn có cậu bạn thân Đậu Nhu đồng hành.
"Có lẽ anh yêu em" vẫn đang được phát sóng lúc 11g các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: