Liên quân 1 dẫn dắt khán giả từ sôi động đến tĩnh lặng
Liên quân 1 với 3 đội trưởng: Phương Ly, 52Hz và Orange. Bàn luận về chiến thuật sắp xếp thứ tự các đội, Châu Bùi cho biết đây là phần thi liên quân, nên nếu chọn bài đầu tiên thật tự tin ra sân và thắng được sẽ giúp nhóm "có tinh thần chiến đấu tốt".
Lâm Bảo Ngọc chia sẻ rằng cả đội đã trao đổi kỹ về "tính chất âm nhạc" của từng đội, nên mở đầu bằng tiết mục sôi động sẽ giúp khán giả "up mood" nhanh chóng. MC Trấn Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thuật, cần đưa đội mạnh nhất ra trước để giành lợi thế và kéo dài chuỗi chiến thắng. Dựa trên chất liệu âm nhạc của các ca khúc trong liên quân 1, Phương Mỹ Chi bổ sung thêm rằng bài của nhóm cô thiên về cảm xúc, không phù hợp để lên sàn mở đầu.

Cuối cùng, liên quân 1 quyết định bốc thăm giữa hai đội Phương Ly và 52Hz để xác định đội nào thi đầu tiên. Kết quả bốc thăm của liên quân 1 theo thứ tự thi từng lượt như sau: So đậm (đội Phương Ly), I'll Be There (đội Orange), Quả chín quá (đội 52Hz).
Liên quân 2 quyết tâm "phủ đầu", tạo ra áp lực lớn
Ở liên quân 2 cùng các đội trưởng: Tiên Tiên, Miu Lê và Mỹ Mỹ cũng đã có chiến lược riêng ở phần đấu đối kháng.
Với 1.000 điểm, Miu Lê chia sẻ về quan điểm của cô trong cách đặt cược cho từng bài, bài mạnh nhất dự định sẽ cược điểm tối đa. Bích Phương đồng quan điểm: "Chiến thuật này từng giúp chúng em thắng lớn khi Miu Lê thể hiện ở vòng chơi trò chơi "bắp cải". Mỹ Mỹ tự tin về màu nhạc có sự khác biệt ở hai liên quân, khi: "Liên quân 1 màu nhạc đang là căng, nhẹ, nhẹ. Còn bên em thì hai bài 'căng', một bài vừa thì khả năng thắng của liên quân em sẽ cao hơn dù có sắp xếp như thế nào".

Với phần suy tính kỹ càng giữa các thành viên, liên quân 2 đã có sự sắp xếp thi đấu như sau: Lời thật lòng khi say (đội Miu Lê), Em không có ưa (đội Tiên Tiên), Not My Fault (đội Mỹ Mỹ).
Email:
Mã xác nhận: