Khoảng 9 giờ 30 sáng Chủ nhật, bọn tội phạm đã trèo lên tầng một và đập vỡ cửa sổ bằng máy mài góc cầm tay. Chúng dùng một chiếc xe nâng đậu bên bờ kè sông Seine, vốn hiếm khi được sử dụng vào thời điểm đó trong ngày.
Khi đã vào được sảnh Apollo, nơi lưu giữ vương miện Hoàng gia Pháp, những kẻ này đập vỡ hai tủ trưng bày được bảo mật cao, đánh cắp 8 món trang sức "có giá trị di sản vô giá".

Kẻ trộm đã dùng chiếc xe nâng, đưa thang bắc vào cửa sổ, để đột nhập vào bảo tàng Louvre (Ảnh: AFP)
Theo giới chức Paris, các chuông báo động đặt trên cửa sổ và hai tủ trưng bày đã được kích hoạt vào thời điểm vụ đột nhập "đặc biệt nhanh chóng và thô bạo". Năm nhân viên bảo tàng đã có mặt tại phòng trưng bày và các khu vực lân cận và "ngay lập tức can thiệp", nhưng đã bị bọn tội phạm đe dọa.
Bốn thành viên của "biệt đội" đã "bịt mặt" và bỏ trốn trên một chiếc xe tay ga công suất lớn. Toàn bộ vụ việc kéo dài chỉ "7 phút".

Mũ miện của Hoàng hậu Eugenie (vợ của hoàng đế Napoleon III) đính gần 2.000 viên kim cương đã bị đánh cắp (Ảnh: AFP)
Bộ Văn hóa Pháp cho biết trong số những hiện vật bị đánh cắp, có mũ miện của hoàng hậu Eugenie (vợ của hoàng đế Napoleon III) đính gần 2.000 viên kim cương, chiếc vòng cổ sapphire từ bộ trang sức của hoàng hậu Marie-Amélie (vợ của vua Louis-Philippe I), và chiếc vòng cổ của hoàng hậu Hortense (mẹ của Napoleon III) làm từ 8 viên sapphire và 631 viên kim cương. Ngoài ra, còn chiếc vòng cổ từ bộ sưu tập của Marie-Louise, người vợ thứ hai của hoàng đế Napoleon I, tạo thành từ 32 viên ngọc lục bảo và 1.138 viên kim cương.
Món thứ chín, vương miện của Hoàng hậu Eugenie, đã bị bọn tội phạm bỏ lại trong quá trình trốn thoát.
Những tên trộm hiện đang bị chính quyền Pháp truy lùng ráo riết.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: