Người đàn ông mạo hiểm này tên là Michael Walther. Chỉ với một chiếc ván chèo SUP, anh đã bắt đàu hành trình từ cảng Lagos, Bồ Đào Nha, để thực hiện hành trình đầy thách thức vượt 6.000 km qua Đại Tây Dương.

Chiếc ván dài 6 mét được trang bị hệ thống khử muối, thiết bị cứu hộ và thực phẩm năng lượng cao đáp ứng 5.000 kilocalo/ngày.
Chiếc ván dài 6 mét được trang bị hệ thống khử muối, thiết bị cứu hộ và thực phẩm năng lượng cao đáp ứng 5.000 kilocalo/ngày.
Trong video tự quay, anh bày tỏ sự hào hứng cho chuyến đi kéo dài 90 ngày, chèo 15 giờ mỗi ngày.
Michael Walther - Vận động viên chia sẻ: "Thời điểm đã đến. Trước mặt tôi là Đại Tây Dương rộng lớn, và sau lưng là cảng Lagos. Tôi thực sự rất hào hứng”.

Michael Walther - Vận động viên cho biết: "Tôi muốn dùng hành trình này để truyền cảm hứng về vẻ đẹp của thiên nhiên”
Walther cho biết chuyến đi của mình nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ khí hậu và nghiên cứu biển qua dự án “Zero Emissions”.
Michael Walther - Vận động viên cho biết: “Trong hơn 17 năm, tôi đã tham gia các chương trình bảo vệ khí hậu, bảo tồn đại dương và thể thao mạo hiểm. Tôi muốn dùng hành trình này để truyền cảm hứng về vẻ đẹp của thiên nhiên”.
Theo Walther, tất cả các hình ảnh, video và dữ liệu âm thanh trong chuyến hành trình này sẽ gởi cho Viện nghiên cứu biển và cực Alfred Wegener.


Walther tự tin đối mặt với thử thách mà không cần tàu hỗ trợ
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: