“Tôi hiền nhưng không nhạt”

Bạch Công Khanh trên sân khấu Chạm 5S (Ảnh: Duy Dương)
Anh cười khi nhắc đến nhận xét của khán giả. “Hiền không có nghĩa là nhạt". Cách nói nhẹ nhàng, chân thành khiến người đối diện cảm thấy gần gũi. Đó cũng là nét riêng giúp anh đứng vững trong lòng người yêu nhạc.

Bạch Công Khanh cho biết mình hiền chứ không nhạt (Ảnh: Duy Dương)
Bạch Công Khanh xem cuộc thi "Tiếng ca học đường" là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp. “Dù không đạt giải cao, nhưng tôi tự hào vì từ đó khán giả biết đến cái tên Bạch Công Khanh,” anh chia sẻ.
Sau cuộc thi, anh tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Các ca khúc “Ngày hạnh phúc”, “Khi người mình yêu khóc”, “Điều con tim chưa nói” trở thành dấu ấn quen thuộc của anh.
Trong Chạm 5S, khán giả bắt gặp một Bạch Công Khanh điềm đạm, chín chắn nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo của tuổi thanh xuân – đúng như tên gọi của tập phát sóng: “Lạc lối giữa thanh xuân”.

Nam ca sĩ mang đến chương trình ca khúc "Nghe gió nói em tìm đến tôi" (Ảnh: Duy Dương)
Không bon chen, không cưỡng cầu
Bạch Công Khanh không chọn cạnh tranh hay hơn thua. Anh tin vào chữ duyên. “Điều gì đến sẽ đến. Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Đã không phải thì có cưỡng cầu cũng không được”, anh nói. Giữa showbiz đầy thử thách, Khanh chọn cách sống chậm. Anh tập trung làm nghề tử tế, để mỗi ca khúc đều mang cảm xúc thật.

Bạch Công Khanh chia sẻ mình chọn cách sống chậm, làm nghề tử tế (Ảnh: Duy Dương)
Chạm 5S phát sóng bản truyền hình vào Chủ nhật, lúc 19g30 trên HTV7. Bản online được phát vào thứ Hai lúc 21g YouTube HTV Entertainment, Fanpage HTV – Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Bản phát lại trên sóng truyền hình vào thứ Hai lúc 22g trên HTV9.
Email:
Mã xác nhận: