
Em Vi Mai Lâm
Em Vi Mai Lâm (2011) hiện đang sống cùng ông bà nội tại xã Chiến Thắng (xã Vân An, huyện Chi Lăng cũ), tỉnh Lạng Sơn. Khi Lâm mới 18 tháng tuổi, mẹ em đã bỏ đi biệt tích, để lại em cho gia đình nội chăm sóc.
Cha của Lâm hiện tinh thần không ổn định, phải sống một mình trong căn nhà nhỏ cạnh nhà ông bà. Do thường xuyên lên cơn co giật, cha của Lâm không có khả năng lao động, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc hoàn toàn vào ông bà nội. Ông nội của Lâm là ông Vi Văn Đổi (1960), hiện đang mắc bệnh huyết áp cao và dạ dày, sức khỏe yếu. Bà nội Vi Thị Tít (1963) cũng thường xuyên đau ốm, nhưng vẫn cố gắng cáng đáng công việc gia đình.

Ông bà nội là chỗ dựa, là tình thương yêu lớn nhất của Lâm
Gia đình em có ba sào ruộng, mỗi năm chỉ đủ cấy lúa để ăn. Ngoài ra, ông bà còn sở hữu khoảng 0,3ha đất đồi trồng keo, tuy nhiên cây còn chậm phát triển và chưa thể mang lại thu nhập.
Những lúc khỏe, bà Tít tranh thủ đi làm thuê (làm cỏ, cấy lúa) với mức thu nhập khoảng 200.000 đồng mỗi ngày, nhưng công việc bấp bênh, không ổn định. Để có thêm đồng ra đồng vào, gia đình còn nuôi vài con gà, vịt lấy trứng bán. Số tiền ít ỏi ấy được bà Tít tằn tiện dành dụm, trang trải sinh hoạt hàng ngày cho cả gia đình.

Lâm tranh thủ phụ giúp ông bà những lúc nghỉ học
Lâm còn một anh trai là Vi Văn Quỳnh (2008). Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Quỳnh đã phải nghỉ học sớm để lên Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, công việc của em chỉ đủ trang trải cuộc sống cá nhân, chưa thể phụ giúp gì cho ông bà ở quê.
Về phần Lâm, em ít có cơ hội gần gũi với cha từ nhỏ, lại thiếu thốn tình thương của mẹ, nên ông bà chính là chỗ dựa tinh thần và là nguồn yêu thương lớn nhất của em. Những lúc được nghỉ học, Lâm luôn tranh thủ phụ giúp ông bà làm ruộng, còn vào mùa hè, em đi cạo mủ cao su để có thêm tiền mua sách vở, trang trải việc học.

Trong điều kiện thiếu thốn, Lâm vẫn học rất giỏi
Trong điều kiện thiếu thốn, Lâm vẫn học rất giỏi, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiêu biểu của trường. Em từng giành nhiều giải thưởng đáng tự hào như: Giải khuyến khích học sinh giỏi toán, học sinh giỏi tiếng Anh, học sinh giỏi lịch sử cấp huyện, Giải ba học sinh giỏi môn địa lý cấp huyện; Giải khuyến khích học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 cấp tỉnh… Những thành tích ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là niềm tự hào và động lực tinh thần lớn lao cho ông bà, giúp họ vững tin hơn vào tương lai của đứa cháu hiếu thảo, nghị lực.

Lâm đạp xe trên con đường đồi núi để đến trường
Lâm là một cậu bé rất ham học. Dù phải đạp xe trên những con đường đồi núi hiểm trở, vất vả mỗi ngày, em chưa bao giờ có ý định từ bỏ ước mơ đến trường. Tinh thần vượt khó, sự kiên trì bền bỉ ấy khiến ai nghe cũng phải xúc động và cảm phục.
Ước mơ của Lâm thật giản dị nhưng đầy ý nghĩa: được học hành đến nơi đến chốn, sau này trở thành một chiến sĩ công an để bảo vệ mọi người, giữ gìn bình yên cho xã hội và quan trọng hơn cả là báo hiếu, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ông bà.

Hai bà cháu em Lâm trên phim trường "Mái ấm gia đình Việt"
MC Dương Hồng Phúc không giấu được sự thương cảm trước sự hiểu chuyện và nghị lực của Lâm, nhất là khi em nhắc về mẹ với tất cả sự khát khao, mong đợi. Ngay trên sóng truyền hình, anh đã gửi lời nhắn chân thành đến mẹ của Lâm, mong chị sớm trở về để trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con trai mình, người đang ngày ngày cố gắng học tập, nuôi dưỡng ước mơ.
Cầu thủ Nguyễn Quang Hải cũng bày tỏ mong muốn mẹ của Lâm hãy trở về sớm, bởi theo anh, điều quan trọng nhất với Lâm lúc này không phải là vật chất, mà chính là tình yêu thương và sự hiện diện của mẹ bên cạnh. Anh xúc động trước nghị lực phi thường của Lâm khi không ngại đường đồi núi gian khó để được đến trường, không ngừng phấn đấu và nuôi dưỡng khát vọng trở thành công an để báo hiếu ông bà.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Email:
Mã xác nhận: