Việc World Cup 2026 nâng số đội tham dự lên con số 48 đã mở ra cánh cửa cho một số đội tuyển làm nên lịch sử. Tiếp bước Uzbekistan và Jordan của Châu Á, Cape Verde đã có lần đầu tiên ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau chiến dịch vòng loại Châu Phi thành công.

Sự bùng nổ cảm xúc đã đến cho đội tuyển Cape Verde, sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini ở lượt cuối vòng loại Châu Phi. Kết quả này giúp họ chiếm ngôi đầu bảng D, xếp trên cả ông lớn Cameroon. Họ thắng 7 trong 10 trận vòng loại, thậm chí đánh bại cả tuyển Cameroon, để sánh ngang với những Ma Rốc, Tunisia, Ai Cập, Algeria và Ghana với tư cách đội đầu bảng vòng loại.



Với dân số chưa đầy 500 ngàn người, quốc đảo Tây Phi này trở thành quốc gia có dân số ít thứ 2 trong lịch sử góp mặt ở World Cup, chỉ sau Iceland hồi năm 2018, đồng thời là nước có diện tích nhỏ nhất trong lịch sử giải đấu, chỉ 4.000 km². Người dân Cape Verde đã có 1 ngày nghỉ làm để cổ vũ đội tuyển, và họ đã được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Tiền đạo Dailon Livramento chia sẻ: "Chúng tôi đặt mục tiêu dự World Cup và đã làm được. Đây là vinh dự lớn cho đội bóng và cả đất nước chúng tôi". Hậu vệ Roberto Lopes bày tỏ: "Thành tích có ý nghĩa rất lớn với tôi, 1 giấc mơ thành hiện thực. Là thế hệ đội tuyển Cape Verde đầu tiên dự World Cup, được đại diện cho cả quốc gia, không có cảm xúc nào tuyệt vời hơn thế".
Đội hình hiện tại của họ phần lớn là các cầu thủ mang dòng máu Cape Verde, được sinh ra và đào tạo ở Châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.
Email:
Mã xác nhận: