Kể từ khi ra đời, Jia Jia (cha cha) và De De (tơ tơ) được nuôi bằng sữa công thức riêng, gần đây bắt đầu làm quen với lá tre nhưng vẫn chưa thể nuốt được thức ăn cứng.
Mốc sinh nhật một tuổi của chúng đánh dấu tròn một năm kể từ khi gấu mẹ vượt cạn thành công – khép lại hành trình gần một thập kỷ mong con, trải qua nhiều lần mang thai giả và sảy thai.
"Ông bố gấu trúc", người đã chăm sóc với hai chú gấu từ ngày mới sinh đã không giấu được cảm xúc.

Matt Leung - Nhân viên chăm sóc gấu trúc
Matt Leung - Nhân viên chăm sóc gấu trúc chia sẻ: "Chứng kiến chúng lớn lên từng ngày, tôi thấy rất xúc động. Từ những hoạt động rất nhỏ như trèo cây, khám phá xung quanh, quan sát và bắt chước mẹ – diễn ra từng chút một, nhưng thật đặc biệt".

Jia Jia và De De chơi đùa cùng nhau
Theo ông Leung, Jia Jia được nhận xét là trầm tính và thích không gian riêng, trong khi De De năng động hơn, hay chơi cùng mẹ, chị và các nhân viên chăm sóc.
Email:
Mã xác nhận: