Đúng một tháng kể từ ngày đầu tiên chạm nhẹ vào trái bóng bowling, giờ đây từng lối đi, từng không gian tại phòng tập Trung tâm Mega Bowl đã trở nên quen thuộc với gần 30 vận động viên là thanh niên khuyết tật đến từ nhiều phường trên địa bàn TP.HCM.

Các VĐV khuyết tất tập luyện hết mình trên sân
Có những gương mặt từng giành nhiều HCV tại các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc hay quốc tế như Para Games. Cũng có những bạn trẻ bị bệnh, trí tuệ chưa minh mẫn, chỉ mới tập tễnh vài bước chân đến với vận động… Tất cả đều mang chung một niềm vui, sự háo hức khi đến lớp học bowling, được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, vào lúc 12g đến 14g, và hoàn toàn miễn phí. Họ được tập luyện dưới sự hướng dẫn của HLV Phạm Quốc Bảo Kỳ - người có nhiều năm kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển bowling TP.HCM.
Là người dẫn dắt, HLV Phạm Quốc Bảo Kỳ cho biết về những khó khăn của các VĐV: "Người khuyết tật thì không thể chạy đà, ngồi xe lăn thì tay phải đong đưa, đẩy banh rộng hơn vì vướng xe, nhưng tất cả đều làm được, và đều ổn". Vượt qua nghịch cảnh để chinh phục bowling, VĐV Nguyễn Hồng Lợi hào hứng chia sẻ: "Môn thể thao này trước kia em chỉ ngồi xem người ta chơi, giờ được học kỹ thuật, cầm gọn banh và ném được cú strike, em thấy rất thích, mọi người cũng rất hưng phấn".

VĐV Nguyễn Hồng Lợi thực hiện cú strike ghi điểm tuyệt đối
Chỉ sau một tháng ra đời, Câu lạc bộ Para Bowling TP.HCM đã trở thành làn gió mới cho thể thao người khuyết tật. Không còn chỉ là bơi lội, điền kinh, cử tạ hay bắn cung, giờ đây còn có Bowling - một môn thể thao hiện đại, được tập luyện đều đặn, bài bản, có định hướng rõ ràng để hướng tới những sân chơi lớn trong tương lai.
Và trên hết, đối với người khuyết tật, điều quan trọng nhất không chỉ là bóng lăn, điểm số hay cú strike, mà là niềm hạnh phúc được sẻ chia, được yêu thương và được thể hiện mình trong hành trình sống đầy nghị lực thông qua thể thao.

Bowling khiến họ sống vui, sống khỏe mỗi ngày
Email:
Mã xác nhận: