
Theo Coco Nguyễn, bộ giáp chiến đấu của vua Hùng (thứ ba từ trái qua) trong phim đã có sự cách điệu nhất định để phù hợp với điều kiện thực tế của phim (Ảnh: NSX)
GS.TS Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - chia sẻ ấn tượng của ông về phim Huyền tình Dạ Trạch, trong đó có tạo hình vua Hùng (NSND Trọng Trinh đóng).
Ngoài hai nhân vật chính Chử Đồng Tử - Tiên Dung, nhân vật vua Hùng cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đây là lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, nhân vật này được tạo hình một cách chi tiết và thoát khỏi hình ảnh chỉ có đóng khố vẫn ăn sâu vào tâm trí của nhiều người.
Huyền tình Dạ Trạch vừa có suất chiếu sớm vào tối 6/2 và khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10/2 này.
Ngắm tạo hình vua Hùng lần đầu trên màn ảnh rộng
GS.TS Vũ Minh Giang khen trang phục trong phim rất đa dạng, không như nhiều phim khác, chỉ chăm chút cho những nhân vật quyền cao chức trọng hoặc nhân vật chính, còn thường dân thì sao chép cả loạt.
"Trong đó trang phục vua Hùng khá cầu kỳ, thể hiện những di vật còn lại của thời đại đó. Hy vọng sau đây, ai muốn dựng kịch bản sân khấu hoặc vẽ tượng về vua Hùng, có thể tham khảo hình tượng trong phim này", ông Giang nói.

Bộ lễ phục của vua Hùng (Ảnh: NSX)
Chị Nguyễn Thị Nga (còn gọi là Coco Nguyễn) - đại diện Vạn Thiên Y, đơn vị làm phục trang cho phim - kể với Tuổi Trẻ Online vua Hùng là người đứng đầu nhà nước Văn Lang, các trang phục của vua cũng có mức độ lộng lẫy cao nhất.
Thời đó đồ đồng có giá trị rất cao, bởi vậy các trang phục của vua Hùng cũng được chế tác với rất nhiều đồng gắn lên.
Bộ lễ phục của vua gồm áo chui đầu mặc bên trong và một tấm trang sức khoác ngoài gắn hơn 300 miếng đồng nhỏ, đính giữa là hộ tâm được cách điệu từ hoa văn mặt trời trên trống đồng Ngọc Lũ.
Trang phục có số lượng đồng nhiều thứ 2 là bộ áo giáp dùng trong chiến đấu, được làm từ gần 200 miếng đồng.
Bộ áo giáp này được lấy ý tưởng một phần từ bộ áo giáp đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại khoảng thế kỷ I trước Công nguyên - thế kỷ I sau Công nguyên, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Kính Hoa (Hà Nội), cũng là hiện vật vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia.
"Hai bộ trang phục trên gắn rất nhiều miếng đồng nên khá nặng nề, trung bình nặng 8 - 12kg. Riêng việc mặc và vận động trong trang phục này cũng là một thách thức với diễn viên đóng vai vua Hùng", chị nói.

Cận cảnh tạo hình vua Hùng (Ảnh: NSX)

Bộ giáp đồng trong Bảo tàng Kính Hoa (Ảnh: Vạn Thiên Y)
Không nhận ra NSND Trọng Trinh
Xem phim, nhiều người không nhận ra Trọng Trinh. Ông kể khi hóa trang xong, chính ông cũng không nhận ra mình khi soi gương.
"Nhưng mục tiêu cao nhất của người diễn viên là dùng kỹ năng diễn xuất để khán giả quên đi bản thân họ ngoài đời và chỉ nhớ đến nhân vật trên màn ảnh. Việc khán giả không nhận ra tôi càng khiến tôi hạnh phúc", diễn viên nói.
Chính sự lột xác hoàn toàn về diện mạo giúp Trọng Trinh dễ dàng nhập tâm hoàn toàn vào thần thái của một vị vua anh linh.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử, Huyền tình Dạ Trạch kể lại một trong những thiên tình sử đẹp nhất của văn hóa dân gian Việt Nam giữa Tiên Dung và Chử Đồng Tử. Từ đó mở ra một bối cảnh rộng lớn thuở hồng hoang, những cộng đồng người Việt cổ khai phá, dựng xây và bảo vệ không gian sinh tồn của mình (Ảnh: NSX)
Ông nói thêm sau khi phim ra, có thể sẽ có ý kiến phản ứng. Điều đó là bình thường. Song thay vì cố gắng tái hiện chính xác từng chi tiết mà tới nay vẫn chưa có một ai chắc chắn, các nhà làm phim tập trung làm bật lên tinh thần văn hóa Việt.
Chẳng hạn hình tượng vua Hùng trong phim được xây dựng vừa quắc thước, tôn kính nhưng cũng rất gần gũi, hiền lành như "ông Bụt" trong tâm thức của người Việt bao đời.
Nguồn: Tuổi trẻ
Email:
Mã xác nhận: