Đó là một số diễn biến của "Gia đình là số 1" phần 2, tập 4. Phim vừa được phát sóng vào 19g55 tối nay (7/3) trên kênh HTV7.
Đang nóng lòng chờ điện thoại hồi âm từ Trung tâm Gia sư, Diễm My 96 (Diệu Nhi) mừng húm khi nhận điện thoại hỏi có phải cô đang tìm việc không. Nào ngờ, đó chỉ là điện thoại chọc quê của cặp đôi Văn Quốc (Phát La) và Ban Mai (Trúc Mây). Trong lúc "xử lý" những người bạn cùng phòng trọ thì Diễm My bất ngờ nhận được điện thoại của Thám Hoa (Thuý Diễm) và mời cô đến dạy thêm cho Trạng Nguyên. Đến nơi, Diễm My mới phát hiện ra là Thám Hoa nhầm tưởng trường Dân Văn mà My theo học là Khoa học xã hội & Nhân văn nổi tiếng. Định mở miệng nói ra sự thật nhưng vì số tiền lương mỗi tháng khá cao nên Diễm My nhắm mắt liều, nghĩ bụng miễn sao dạy tốt là được.
Cô không ngờ học trò của mình là Trạng Nguyên (Bi Max) lại là một đứa trẻ cứng cổ cứng đầu và khó bảo đến vậy. Sau khi thử đủ trò: cô giáo thân thiện, cô giáo ngọt ngào, học tiếng Anh bằng bài hát... mà vẫn không đạt kết quả khả quan, Diễm My quyết định bản thân phải thật mạnh mẽ. Thay vì để học trò doạ nạt cho khiếp vía như mọi khi, lần này, Diễm My đánh phủ đầu khi liên tục tỏ ra mình là người khó tính, mạnh mẽ. Những tưởng cách làm này có hiệu quả khi bỗng dưng Trạng Nguyên quay trở lại ngoan ngoãn học hành, nhưng thực ra, đó lại là công sức của Thám Hoa.
Email:
Mã xác nhận: