Li Xia là một người đàn ông 36 tuổi tại Trùng Khánh, Trung Quốc, bị mắc chứng loạn dưỡng cơ khiến cơ thể hoàn toàn bất động. Nhưng với ý chí sắt đá, anh đã tự học lập trình và thiết kế mạch điện để quản lý bốn nhà kính trồng cần tây thủy canh, ngay trên giường bệnh.
Với một ngón tay duy nhất còn cử động được để di chuyển chuột và một ngón chân để nhấn cảm biến, anh theo dõi toàn bộ các chỉ số sinh trưởng của cây trồng qua màn hình máy tính treo lơ lửng trên đầu.



Li Xia cho biết, thông qua một chương trình do chính anh lập trình cùng với một ứng dụng trên điện thoại, anh có thể theo dõi các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ dung dịch dinh dưỡng và độ pH của cây trồn
Li Xia cho biết, thông qua một chương trình do chính anh lập trình cùng với một ứng dụng trên điện thoại, anh có thể theo dõi các chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ dung dịch dinh dưỡng và độ pH của cây trồng. Ngoài ra, anh cũng quan sát hoạt động của máy bơm nước và quạt thông qua hệ thống camera.
Phía sau thành công của Li Xia là sự hy sinh của người mẹ 62 tuổi. Anh ví von mình là "bộ não", còn mẹ chính là "đôi tay", hiện thực hóa mọi ý tưởng kỹ thuật.
Dù mỗi đêm chỉ ngủ 3 đến 5 tiếng, và làm mọi việc từ lắp đặt dây cáp đến chăm sóc y tế cho con, nhưng bà vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thấy con trai tìm được ý nghĩa cuộc sống.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: