Chặng 4 dài hơn 206 km từ Susa (Ý) đến thị trấn Voiron (Pháp), cũng là chặng dài nhất giải năm nay với hai ngọn đèo loại 2. Nhóm tay đua tấn công sớm bị bắt lại khi còn cách đích 90 km, trong khi nhóm đông tận dụng các đoạn đổ dốc dài để rút ngắn khoảng cách. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) tưởng như đã ở vị trí hoàn hảo với sự hỗ trợ của Edward Planckaert, nhưng Turner chọn thời điểm chính xác để tung cú nước rút, giành chiến thắng chặng Grand Tour đầu tiên sự nghiệp.

Chặng đua diễn ra hấp dẫn
Tay đua 26 tuổi của Ineos Grenadiers chỉ được bổ sung dự La Vuelta vào phút chót sau khi rút khỏi Renewi Tour tuần trước để thay thế Lucas Hamilton bị ốm. Turner từng gây ấn tượng tại Tour de Pologne đầu tháng 8 với danh hiệu vua điểm thưởng và đã bật khóc khi nhận ra chiến thắng lớn nhất sự nghiệp. Planckaert về đích thứ ba, còn Gaudu - người thắng chặng 3 - vươn lên dẫn đầu tổng sắp, bằng thời gian với ứng viên số một Vingegaard nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Ben Turner bứt tốc thành công về đích
La Vuelta sẽ chính thức tiến vào lãnh thổ Tây Ban Nha hôm nay với chặng 5, nội dung đồng đội tính giờ dài 24,1 km tại Figueres.
Email:
Mã xác nhận: