Cơn mưa lớn sáng qua không thể ngăn được không khí sôi động tại quảng trường Dam.
Đúng 7h50 phút, Thị trưởng Femke Halsema cắt chiếc bánh sinh nhật có hình dáng lá cờ Amsterdam, để khởi động chương trình kỷ niệm 750 năm thành lập thành phố.
Mặc dù đã có lịch sử lâu đời, nhưng vào ngày 27/10/1275, cư dân đập Amstel (hay "Amstelledamme") mới lần đầu tiên được nhắc đến trong một văn bản chính thức. Ngày nay, thành phố này là nơi sinh sống của gần một triệu người, đông đúc nhất Hà Lan.
PB5 - Marcelo, đã nghỉ hưu chia sẻ: "Tôi rất vui khi được là một người Amsterdam đích thực! Chúng tôi yêu nơi này, ngoại trừ mưa ra thì chẳng vấn đề gì."

Người dân Amsterdam hào hứng tham gia lễ kỷ niệm sinh nhật thành phố trong không khí sôi động và ấm áp
Sự kiện cắt bánh sinh nhật cũng mở màn cho một loạt hoạt động khác từ nay đến hết năm. Trong đó có các triển lãm nghệ thuật và buổi hòa nhạc lớn bên ngoài Bảo tàng Quốc gia Rijksmuseum.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: