Văn hóa - Giải trí Thứ Ba 20/05/2025, 04:00

Ba mẹ con và câu chuyện nhiều năm sống dưới mái chùa

Thiên Bình - Thành Nghĩa


Em Kiều Mi

Em Lê Thị Kiều Mi (2012), đang học lớp 7 trường THCS An Dương Vương, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Kiều Mi đang sống cùng mẹ và anh trai. Cha của Kiều Mi mất do bệnh ung thư gan vào cuối năm 2024. Khi còn sống, cha em làm bốc vác, là thu nhập chính trong gia đình. Từ ngày chồng mất, chị Trần Thị Ánh Xuân (1981) – mẹ của Kiều Mi trở thành trụ cột duy nhất, một mình gồng gánh nuôi hai con. 


Chị Xuân bán hành tỏi nuôi con 

Chị Xuân làm công việc bán hành tỏi với thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày nhưng không ổn định. Chị bán từ sáng sớm đến trưa rồi về lo cơm nước cho các con.

Vòng quay mưu sinh của chị cứ thế lặp lại khiến sức khỏe của chị Xuân ngày càng sa sút. Hiện chị bị sỏi túi mật, đái tháo đường nên phải thường xuyên tái khám và điều trị. 


Ba mẹ con sống nhờ nhà chùa hơn 10 năm nay

Gia đình không có nhà cửa ổn định nên mẹ con chị xin ở nhờ tại một ngôi chùa đã hơn 10 năm nay. Hiện tại, ba mẹ con vừa ở vừa trông nom, dọn dẹp chùa, chỉ tốn tiền điện nước hàng tháng.

Gian nhà nhỏ đơn sơ đến mức không có nổi cánh cửa che mưa che nắng, mỗi trận mưa tới là gió tạt nước vào ướt cả chỗ ngủ, ba mẹ con phải thức trắng đêm. 


Anh trai Đình Lộc

Anh trai của Kiều Mi là Lê Đình Lộc (2007), đang học lớp 12 tại trường THCS Tôn Đức Thắng. Ngoài giờ học, Lộc xin làm thêm ở quán ăn vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập mua sách vở và học phí, đỡ cho mẹ phần nào.

Lộc có tinh thần tự lập từ nhỏ, mỗi dịp hè em đều tìm công việc để làm đỡ đần cho mẹ. Kiều Mi cũng rất ngoan và chăm chỉ, em thường xuyên giúp đỡ mẹ dọn dẹp nhà, xoa bóp tay chân cho mẹ đỡ đau. 

Hoa hậu Kiều Duy bật khóc nức nở khi theo dõi hoàn cảnh của gia đình Kiều Mi. Nàng hậu ôm Kiều Mi vào lòng và dành nhiều lời động viên, an ủi khi thấy em khóc. Cô cho rằng, Kiều Mi trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi, luôn rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ mình. Hơn nữa, nỗi đau đáu của gia đình em về một mái nhà kiên cố, không phải nương nhờ cửa chùa chính là điều khiến Kiều Duy xúc động nhất.

MC Thanh Thảo cũng rưng rưng, bày tỏ sự xót xa vì câu "con thương cha" muộn màng từ Kiều Mi. Nữ MC cũng lo lắng cho sức khỏe chị Xuân khi vẫn đang một mình gồng gánh gia đình, bất chấp sức khỏe vẫn không ngừng nỗ lực. Với Thanh Thảo, hình ảnh người mẹ nguyện hi sinh tất cả vì các con luôn là hình ảnh đẹp đẽ, thiêng liêng trong các gia đình. 

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Australia: Mô hình trường học nông trại

Thế giới 21:55 22/06/2025

(HTV) - Tại miền Tây Australia, các trường học đang tích cực truyền cảm hứng cho nhiều thanh thiếu niên khám phá cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Các hoạt động vừa mang lại trải nghiệm thực tế cho học sinh, vừa đem đến lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Giới thiệu phim "Xin chào, ngày mai" - Khung phim Việt đặc sắc

Giới thiệu phim "Xin chào, ngày mai" - Khung phim Việt đặc sắc

Show sắp tới 11:36 23/06/2025

"Xin chào, ngày mai" là hành trình của các bạn trẻ gen Z bước đến cánh cửa tương lai. Trên hành trình này, họ gặp nhiều thử thách để hoàn thiện mình, tìm thấy hạnh phúc, trân quý thời gian tồn tại bản thân.

Nghệ sĩ Phương Bình: Nghề bạc với mình... nhưng bỏ nghề không được

Nghệ sĩ Phương Bình: Nghề bạc với mình... nhưng bỏ nghề không được

Talkshow 12:50 23/06/2025

Thời sinh viên nghèo khó, ký ức những ngày hè làm lơ xe, chiếc rương cũ, 100 lá thư và tình yêu của nghệ sĩ Phương Bình. Niềm đam mê nghệ thuật thấm vào máu khiến nghệ sĩ Phương Bình không thể từ bỏ, dù phải sống xa vợ đến 30 năm và phải đối mặt với những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống.

Tuấn Cry, VĐV Thanh Thuý cùng các nghệ sĩ giúp đỡ các em mồ côi miền Bắc

Tuấn Cry, VĐV Thanh Thuý cùng các nghệ sĩ giúp đỡ các em mồ côi miền Bắc

Xã hội 09:28 23/06/2025

Trong "Mái ấm gia đình Việt" tập 24, hơn 400 triệu đồng trao cho các em mồ côi; Xót xa cảnh người cha khuyết tật một mình nuôi hai con nhỏ; Cô bé mồ côi bị u máu, kiên cường vì muốn là chỗ dựa của em; Thanh Thảo Hugo tặng dây chuyền, mong trao phép màu cho em Diệu...

Xem thêm