


Em Gia Huy sống cùng ông bà nội và anh trai
Em Lương Gia Huy (2011) hiện đang sống cùng ông bà nội và anh trai tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh (phường Tiền Phong, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cũ). Trước đây, gia đình em từng sinh sống ở TP.HCM, cha mẹ mưu sinh bằng công việc buôn bán tại chợ. Tuy nhiên, biến cố ập đến vào năm 2014 khi cha em qua đời vì bệnh tim. Mất đi trụ cột chính, mẹ em không thể một mình gồng gánh gia đình nên quyết định đưa hai anh em Gia Huy trở về quê, nương tựa vào ông bà nội.
Hai năm sau khi cha mất, mẹ em đi bước nữa. Dẫu vậy, cuộc hôn nhân mới không trọn vẹn, mẹ hiện đã ly hôn và đang một mình nuôi con của chồng sau nên phải sống riêng. Dù vẫn giữ liên lạc, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ không thể thường xuyên gửi tiền về hỗ trợ cho hai anh em Gia Huy. Giờ đây, trong ngôi nhà cũ được xây dựng từ năm 2013 và đã xuống cấp nghiêm trọng, hai ông bà đã lớn tuổi cùng các cháu nhỏ sớm chịu cảnh mồ côi sống nương tựa vào nhau.



Ông bà nội của em Gia Huy tuổi cao sức yếu vẫn gắng gượng lo cho các cháu
Ông nội em, ông Lương Văn Hảo (1952), sức khỏe rất yếu, việc đi lại vô cùng khó khăn. Ông mắc bệnh xương khớp và Parkinson nên thường xuyên phải nhập viện điều trị. Bà Lê Thị Luận (1955), bà nội của em Gia Huy, cũng không có sức khỏe ổn định, thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt kèm chứng đau nhức xương khớp.
Bà Luận cho biết, bản thân thường không thể đứng lâu vì dễ mệt, chồng bà thì đau bệnh liên tục, uống thuốc vô cùng khó khăn. Dù vậy, bà vẫn gắng gượng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", một mình canh tác ba sào ruộng của gia đình, chỉ đủ kiếm gạo ăn qua ngày. Ngoài ra, bà còn đi trông trẻ cho người khác, ngày nào có việc thì kiếm được khoảng 100.000 đồng, góp phần lo sinh hoạt cho cả nhà.
Tuổi cao, sức yếu, bà vẫn cố gắng làm. "Làm được tới đâu thì tôi cố tới đó. Tôi không có ước mơ gì cho mình, chỉ mong khi mình không còn nữa thì các cháu đã lớn, có thể tự lo cho bản thân là được", bà Luận chia sẻ.
Anh trai của Huy là Lương Tuấn Anh (2007), vừa hoàn thành chương trình lớp 12 tại Trung tâm GDNN – GDTX. Về phần Huy, dù thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ sớm nhưng em luôn rất ngoan ngoãn, lễ phép và giữ vững thành tích học tập xuất sắc suốt nhiều năm liền. Huy từng có hai năm liên tiếp nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Văn của trường và đạt thành tích học sinh giỏi cấp huyện. Em luôn ấp ủ ước mơ được học đại học và chia sẻ rằng nếu có cơ hội, em sẽ chọn ngành báo chí truyền thông với mong muốn sau này kiếm thật nhiều tiền để lo cho ông bà, bù đắp phần nào những vất vả mà ông bà đã gánh chịu vì mình.
"Mái ấm gia đình Việt" - phát sóng vào 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: