Sau khi cha mất vì bệnh ung thư máu vào năm 2019, Duyên cùng mẹ và ba anh em phải vượt qua cuộc sống nhiều thiếu thốn tại xã Hải Lăng. Từ ngày chồng mất, gánh nặng mưu sinh và chăm sóc bốn người con đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của chị Nguyễn Thị Tình (1986) – mẹ của em Ái Duyên.



Chị Nguyễn Thị Tình là chỗ dựa duy nhất của bốn người con đang tuổi ăn tuổi học
Để có tiền lo cho các con, chị Tình làm công nhân may với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Dù đang bị đau khớp và đau dạ dày nặng, chị vẫn cố gắng đi làm để các con không phải dang dở việc học.
Người con trai lớn đang học đại học cũng tranh thủ đi làm thêm để đỡ đần chi phí cho mẹ. Dưới Duyên còn hai em sinh đôi đang học lớp 5, đều đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa thể phụ giúp gì. Bên cạnh thu nhập từ việc làm công nhân may của chị Tình, gia đình còn được hưởng mức hỗ trợ mồ côi là 1,5 triệu đồng/tháng.



Em Ái Duyên là một cô bé hiếu thảo, luôn nỗ lực giúp mẹ chăm các em và lo toan cho gia đình
Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình, Duyên không ngừng nỗ lực học tập và luôn biết phụ giúp mẹ từ những việc nhỏ nhất. Sau giờ học, em tranh thủ đi làm thêm ở quán cà phê, thu nhập 10.000 đồng/giờ. Em thường làm từ 18g đến 23g, cố gắng mỗi tháng kiếm được khoảng 1,5 triệu đồng để tự lo tiền học, sách vở và giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Không chỉ đi làm thêm, Duyên còn giúp mẹ chăm lo cho hai em sinh đôi: từ nấu cơm, đón các em đi học, em đều cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người chị cả trong gia đình. Bản thân em Duyên có ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa. Em yêu thích mỹ thuật, sáng tạo và mong muốn một ngày có thể theo học ngành thiết kế nội thất để vừa có thể kiếm sống, vừa có thể xây cho mẹ một căn nhà khang trang, ấm cúng để mẹ tự hào.

Gia đình em Ái Duyên tại trường quay "Mái ấm gia đình Việt"
MC Dương Hồng Phúc xúc động chia sẻ: Một điều khiến "Mái ấm gia đình Việt" luôn được ủng hộ là bởi ở đây có thể nhìn thấy những em nhỏ rất hiếu thảo, rất chăm ngoan, dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tập, biết nghĩ đến cha mẹ.
Nam MC không giấu được sự xúc động khi thấy Ái Duyên đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Anh cho rằng, chính sự hiểu chuyện của những cô bé, cậu bé mồ côi luôn là điều khiến nhiều người rơi nước mắt.
Ca sĩ Hoàng Hải cũng nức nở vì hình ảnh người mẹ vĩ đại trong chương trình. Anh cho rằng, chị Tình là một người mẹ hạnh phúc khi có được những đứa con hiểu chuyện, không những không tự ti vì hoàn cảnh khó khăn mà còn luôn biết nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh. Nam ca sĩ tin rằng, các bé sẽ thành công và là chỗ dựa vững chắc cho mẹ trong tương lai.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Email:
Mã xác nhận: