Mái ấm gia đình Việt

Xúc động bé trai mồ côi cha muốn nghỉ học nuôi em gái 3 tuổi

MC Quyền Linh, Ngọc Thanh Tâm và cầu thủ Hồ Tấn Tài xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của các em nhỏ mồ côi; xót xa trước cảnh bà cụ 70 tuổi tần tảo nuôi cha hơn 100 tuổi, em gái bị tâm thần và cháu gái mồ côi; bé trai mồ côi cha muốn nghỉ học nuôi em...


Cầu thủ Hồ Tấn Tài, diễn viên Ngọc Thanh Tâm và MC Quyền Linh

"Mái ấm gia đình Việt" tập 101 - sẽ phát sóng lúc 20g20 ngày 20/9 trên kênh HTV7 - với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh và sự đồng hành của các khách mời: diễn viên Ngọc Thanh Tâm và cầu thủ Hồ Tấn Tài.

Họ sẽ cùng góp sức để giúp đỡ các em Đinh Minh Xưng, em Trịnh Thị Ngọc Trân và em Đặng Huy Hoàng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Sau màn tương tác mở đầu đầy duyên dáng khiến khán giả thích thú, cả diễn viên Ngọc Thanh Tâm và cầu thủ Hồ Tấn Tài đều cho biết bản thân sẽ nỗ lực hết mình trong các thử thách nhằm mang đến nhiều tiền thưởng cho các em nhỏ. 


Gia đình em Đinh Minh Xưng

Hoàn cảnh đầu tiên là em Đinh Minh Xưng, dân tộc Bana, là học sinh trường PTDT Bán trú Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Mẹ em đã mất, cha cũng bỏ đi, thi thoảng mới ghé thăm một chút rồi lại đi tiếp. Từ đó, em Minh Xưng sống cùng bà ngoại và hai em gái sinh đôi. Bà ngoại của Minh Xưng là bà Đinh Thị Cao, bà bị viêm phổi, ảnh hưởng đến não và xương khớp nên không làm được gì nhiều.

Em Xưng nói: "Bà của con thường đi cắt lúa, làm cỏ để kiếm tiền. Mặc dù bị bệnh nhưng bà vẫn đi làm để kiếm tiền mua gạo. Những lúc gia đình không có tiền thì 3 anh em con đi hái rau, hái cà cho bà nấu canh ăn. Con rất muốn đi học, nhưng nếu nhà không có tiền, con sẽ nghỉ học để đi làm phụ giúp bà lo cho các em".


Em Ngọc Trần cùng bà dì chia sẻ câu chuyện của mình đến khán giả

Tiếp theo, khán giả sẽ gặp gỡ em Trịnh Thị Ngọc Trân, học sinh trường THCS Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Khi mới sinh ra, em Trân sống cùng cha mẹ ở Đồng Nai. Đến khi em 5 tuổi thì mẹ mất, cha cũng bỏ đi, em được bên ngoại đón về Quảng Ngãi chăm sóc đến nay.

Hiện em Trân đang sống cùng ông cố ngoại, bà ngoại và bà dì. Ông cố năm nay đã 104 tuổi, bị mù lại bị lẫn nên không biết gì, bà ngoại (64 tuổi) thì bị tâm thần. Bà dì của em Trân (chị của bà ngoại) là bà Lê Thị Vui (71 tuổi), không có gia đình riêng, phải đi viện hàng tháng vì bệnh tật nhưng vẫn phải một mình gồng gánh cả nhà. 

Dù rất muốn đi học, em Huy Hoàng vẫn sẵn lòng nghỉ để có tiền mua sữa cho em

Cuối "Mái ấm gia đình Việt" tập 101 là câu chuyện của em Đặng Huy Hoàng, học sinh trường THPT Phan Bội Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Em sống cùng mẹ, chị gái và hai em nhỏ.

Cha Huy Hoàng mất cách nay khoảng 3 tháng do tai nạn giao thông. Mẹ em là chị Phạm Thị Tú (1981), làm công nhân ở gần nhà và trở thành trụ cột chính kiếm tiền nuôi hai con ăn học. Mẹ em bị hen đã 3 năm nay, phải dùng thuốc liên tục, sức khỏe không tốt nên kiếm không được bao nhiêu tiền.

Em Huy Hoàng tâm sự: "Sau khi cha mất, cả nhà chỉ biết ăn cơm với cà, với rau thôi. Nhà con thường xuyên thiếu tiền mua gạo, giờ thì không có tiền mua sách vở để bước vào học năm học mới. Dù rất muốn đi học nhưng con sẵn sàng nghỉ học để em con có tiền mua sữa uống". 

"Mái ấm gia đình Việt" - phát sóng lúc 20g20 ngày mai (20/9) trên kênh HTV7.

Thiên Bình