Vượt trùng khơi đến đảo xa

THU HIẾU – MINH KHÔI // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 5/5/2024, 18:39

(HTV) - Trong đoàn công tác TP.HCM ra thăm huyện đảo Trường Sa những ngày tháng 4 lịch sử, có người cha, người mẹ của chiến sĩ ra thăm con, cũng có những người lần đầu được đến Trường Sa mang theo nhiều món quà tinh thần từ đất liền.

Trong đoàn công tác TP.HCM ra thăm huyện đảo Trường Sa những ngày tháng 04 lịch sử, có người cha, người mẹ của chiến sĩ ra thăm con, cũng có những người lần đầu được đến Trường Sa đã mang theo nhiều món quà tinh thần từ đất liền. Dù trong hoàn cảnh nào, chuyến tàu KN290 cũng đầy ắp những tấm lòng cùng hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Nhận nhiệm vụ ở đảo Sinh Tồn từ đầu năm 2024, Nguyễn Thế Sơn đã trải qua 5 tháng trong vai trò người chiến sĩ hải quân. Xa cách đất liền, Sơn chỉ thường gọi về hỏi thăm và xem lại hình gia đình mỗi khi nhớ nhà. Bà Nguyễn Thị Lành, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM mừng vui khi thấy con đã trưởng thành hơn sau 05 tháng quân ngũ. 

Lần đầu đến Trường Sa, thầy hiệu trưởng Nguyễn Vân Yên mang theo rất nhiều lá thư mà các em Trường THPT Marie Curie, Quận 3, TP.HCM viết cho các chiến sĩ hải quân. Chỉ trong một tuần tổ chức chương trình hoạt động viết thư gửi Trường Sa, nhà trường đã nhận được rất nhiều những bức thư được viết và vẽ tay công phu. Những người đến Trường Sa đều mang nhiệm vụ chuyên chở thêm những tỉnh cảm từ đất liền. Sóng gió Trường Sa đã khiến cho những cuộc gặp lại của người thân hay thầy trò càng trở nên quý báu hơn. Và thậm chí là với những người chưa gặp. Những lá thư từ các em học sinh từ TP.HCM luôn được các chiến sĩ trân quý và giữ gìn trong tủ kính để mỗi khi nhớ nhà có thể xem đây là nguồn động viên tinh thần

Trung tá Hoàng Văn Chiến - Chính trị viên xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà bộc bạch, những phần quà đã làm cho chiến sĩ yên tâm công tác, tổ chức huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn để nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thượng tá Phạm Ngọc Quý - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 02 hải quân nhắn nhủ, các đại biểu mang tình cảm từ đất liền đến Trường Sa và khi về thì mang theo niềm tin về đất liền.

Ở nơi mà mỗi năm có đến cả trăm ngày bão, gian lao vất vả, xa cách gia đình, những món quà tinh thần từ đất liền là sự kề vai sát cánh thiết thực nhất để Trường Sa không xa.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

Ý kiến của bạn: