Viết tiếp câu chuyện Thành phố nghĩa tình

THANH TÂN - TẤN LỘC - HỒ ĐỨC - QUỐC KHANH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 5/9/2024, 16:48

(HTV) - Không chỉ là một đô thị năng động, TP.HCM còn là nơi hội tụ những tấm lòng nhân hậu, những hành động đẹp, viết nên những câu chuyện cảm động, nghĩa tình.

Ở Thành phố này, không khó để tìm thấy những sự giúp đỡ vô điều kiện. Như chị Phạm Nguyệt Linh, người sáng lập Bếp nhà mẹ Như và Mái nhà 0 đồng. Khi con của chị mất vì ung thư, nén nỗi đau riêng, chị đã dùng tình yêu thương của mình để giúp đỡ những em bé khác.

Chị Linh nghẹn ngào chia sẻ, mình cứu con mình không được, thật sự đau lòng lắm, sau khi bé mất, mình quyết định thành lập bếp ăn, mình cứ duy trì bếp ăn để hỗ trợ các bé, mình cũng không nghĩ là kéo dài đến ngày hôm nay. Mình cũng muốn thành lập các mái nhà 0 đồng để các bé có giấc ngủ ngon, có tinh thần để đi truyền thuốc.

Bếp nhà mẹ Như và Mái nhà 0 đồng

Nhờ có Bếp nhà mẹ Như và Mái nhà 0 đồng, chị Huỳnh Thị Yến như được tiếp thêm sức mạnh, động lực để tiếp tục chăm sóc đứa con mắc ung thư. Chị Yến chia sẻ: “Nếu không có mái nhà của mẹ Như thì gia đình mình hụt hẫng nhiều thứ lắm, thứ nhất là tài chính, vào đây được bao ăn bao ở. Mọi người chung tay giúp đỡ thì tại sao mình không cố gắng để lấy động lực chăm con mình”.

Người mẹ mất con mở bếp ăn, mái nhà 0 đồng

Không ai bị bỏ lại phía sau giữa đô thị năng động này. Ngay khi Nghị quyết 98 được thông qua, Thành phố triển khai bố trí vốn vay cho chương trình giảm nghèo bền vững. Đến cuối tháng 6 vừa qua, đã có 998 tỷ đồng được giải ngân đến tay người cần vượt khó.

Là một trong các đối tượng được thụ hưởng trong khuôn khổ chương trình giảm nghèo bền vững, chị Lê Thị Lợi Thìn đã đã mua được máy may, có được nguồn thu nhập để chăm sóc gia đình. Chị chia sẻ: “Trước đây khi chưa được vay vốn thì con cái không có tiền đi học, nhà cửa xập xệ. Được tiếp cận thì tôi vay rồi mua máy may, nhận được nhiều đơn hàng hơn, có đồng vô đồng ra lo cho con đi học, sửa lại nhà cửa, cuộc sống cũng được cải thiện hơn.”

Chị Lê Thị Lợi Thìn 

Chỉ có thể là sự yêu thương chân thành từ các chủ doanh nghiệp mới là động lực giúp cho các công nhân yên tâm trụ lại Thành phố làm việc và sinh sống.

Công ty Biti's 

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, công nhân tại Công ty Biti’s chia sẻ rằng với công việc này đã cho bà một mức lương ổn định. Bên cạnh đó, chính sách của công ty còn có nhiều ưu đãi. Có thể kể đến như các chương trình trao học bổng, trao quà vào các dịp lễ như Trung Thu, và vì thế bà gắn bó lâu dài với công ty đến tận ngày hôm nay. 

Chị Nguyễn Thị Thúy Thúy - Trưởng phòng Nhân sự Công ty Biti’s, chia sẻ thêm về các chính sách chăm lo đời sống người lao động của doanh nghiệp: “Hiện tại Bitis có nhà lưu trú cho công nhân và năm nay khởi động dự án nhà trẻ cho con em nhân viên, để các nữ công nhân an tâm làm việc và an tâm khi con em nhận được sự giáo dục tốt nhất.”

 Những tấm thẻ đỏ thắm như minh chứng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ

Bạn Trần Thị Kim Yến cầm trên tay những tờ giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Hàng tháng, bạn Trần Thị Kim Yến, một sinh viên tại TP.HCM đều đặt lịch để tình nguyện hiến máu. Niềm hạnh phúc của cô gái trẻ đơn giản chỉ là sống cho đi. Những tấm thẻ đỏ thắm như minh chứng cho nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bạn Yến nhiệt thành bày tỏ: “Khi mình còn sống thì mình trân trọng bản thân mình. Khi mình không còn cơ hội để tồn tại trên thế giới này thì hãy trao cơ hội cho người khác, mình như được tái sinh. Em còn trẻ có thể làm được nhiều thứ thì em làm gì được em sẽ làm. Em mong muốn lan tỏa sự yêu thương đó và với em hiến tặng và cho đi sẽ nhận lại niềm hạnh phúc.”

Và cứ như thế, những câu chuyện nghĩa tình của TP.HCM sẽ luôn được viết tiếp mỗi ngày như những hạt giống nhỏ, gieo vào lòng người, góp phần làm cho Thành phố càng thêm nghĩa tình. 

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

 

Ý kiến của bạn: