Tối 31/10, tại Trung tâm văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xã Đất Đỏ, chương trình nghệ thuật “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn” đã mang đến cho khán giả yêu cải lương một đêm biểu diễn đầy cảm xúc, tôn vinh NSND Bảy Bá (tức soạn giả Viễn Châu), người được mệnh danh là “Ông vua vọng cổ”.

NSND Bảy Bá (tức soạn giả Viễn Châu) thực hiện vở kịch “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn”
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi “Những ngày Văn học, Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh”, góp phần kết nối di sản nghệ thuật truyền thống với đời sống đương đại. Lần đầu tiên, tại quê hương anh hùng Võ Thị Sáu, một chương trình cải lương quy mô lớn được tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tái hiện những tác phẩm đã trở thành dấu ấn trong lòng người mộ điệu.

Tổng quan đêm nghệ thuật “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn”
Với hơn 2.000 bài vọng cổ và trên 70 vở cải lương được sáng tác trong suốt hơn nửa thế kỷ, Viễn Châu để lại di sản đồ sộ cho sân khấu dân tộc. Những tác phẩm của ông không chỉ thể hiện vẻ đẹp nghệ thuật qua ca từ, giai điệu mà còn phản ánh sâu sắc tâm lý, đời sống và nhân tình Việt Nam.

Khán giả tham gia chương trình nghệ thuật
Chương trình gồm 7 chương, tái hiện hành trình sáng tác của Viễn Châu qua nhiều giai đoạn, thể hiện sức sống bền bỉ của nghệ thuật cải lương trong dòng chảy văn hóa hiện đại. Sự kiện cũng khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị đờn ca tài tử - cải lương Nam Bộ, di sản phi vật thể đặc sắc của dân tộc.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
Email:
Mã xác nhận: