Vera Farmiga: Nữ diễn viên chuyên "ám ảnh tâm lý" người xem

Nếu là một tín đồ của các phim kinh dị do James Wan làm đạo diễn, hẳn không ai không biết "thầy trừ tà" Lorraine Warren trong series "Ám ảnh kinh hoàng" (The conjuring) do nữ diễn viên Vera Farmiga thủ vai.

Nữ diễn viên Vera Farmiga

Sự nghiệp đồ sộ

Vera Ann Farmiga được sinh ra trong gia đình gốc Ukraine trên đất Mỹ. Tại Mỹ, truyền thống gia đình cô vẫn tiếp nối khi con cháu được dạy dỗ bằng tiếng mẹ đẻ và học ở trường công giáo Ukraine. Do tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng với cộng đồng Ukraine từ nhỏ, Vera Farmiga từng là một vũ công chuyên nghiệp.

Farmiga có ước mơ trở thành bác sĩ hay luật sư, nhưng cuối cùng lại chọn theo học chuyên khoa mắt để được thỏa mãn niềm yêu thích được đeo kính mỗi ngày. Đến khi được một người bạn khuyến khích rẽ ngang sang học kịch nghệ, cô vẫn không tin mình rồi sẽ có ngày toàn tâm toàn ý dành trọn cuộc đời cho sân khấu điện ảnh.

Ở độ tuổi tứ tuần, Farmiga đã là chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với vai diễn đầu tiên trong vở kịch: Taking Sides (1996). Và tiếp theo là góp mặt trong series phim truyền hình Roar (1997). Farmiga còn thử sức trở thành đạo diễn khi cho ra mắt bộ phim điện ảnh kinh dị Trở lại thiên đường (Return to Paradise) vào năm 1998.

Năm 2004, Farmiga có một bước đột phá xuất sắc với vai người mẹ nghiện ma túy trong bộ phim điện ảnh Da bọc xương (Down to the Bone). Sau đó, cô tiếp tục tỏa sáng với các vai chính trong phim: Ứng cử viên bị giật dây (The Manchurian Candidate 2004), Điệp vụ Boston (The Departed 2006), Chốn an toàn (Safe House 2012)... 

Ở tuổi 44, Farmiga đã là chủ nhân của một đề cử Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng và Emmy, khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Farmiga vai người mẹ nghiện ngập trong "Da bọc xương"

Có duyên với dòng phim tâm lý 

Sau hơn hai thập kỷ xuất hiện trước công chúng, người đẹp 44 tuổi đã định hình tên tuổi của mình như một diễn viên xinh đẹp, đa tài và sẵn sàng cống hiến. Những người yêu thích dòng phim tâm lí tội phạm hẳn đã quen thuộc với Farmiga, nhưng những năm gần đây cô lại thử sức với thể loại tâm lý nhưng lại ở trong dòng phim kinh dị. 

Năm 2007, Vera Farmiga vào vai bà mẹ của một cậu bé tàn bạo trong phim Joshua. Chỉ đến năm 2009, tên tuổi của cô mới đứng vào hàng ngũ những ngôi sao “chuyên trị” dòng phim kinh dị qua Tội ác tiềm ẩn (Orphan 2009). 

Vẻ ngoài bí ẩn, giọng nói lôi cuốn có chút lạnh lẽo, hòa trộn với sự u ám trong những cảnh quay ghê rợn tạo cảm giác "lạnh gáy" cho người xem.

Cảnh trong phim "Tội ác tiềm ẩn"

Đến năm 2013, Farmiga hóa thân vào vai Lorraine Warren trong Ám ảnh kinh hoàng (The Conjuring). Đây là nhà ngoại cảm có thật và trở thành nguồn cảm hứng cho nhân vật chính của loạt phim Ám ảnh kinh hoàng do đạo diễn James Wan nhào nặn. 

Lorraine sở hữu khả năng ngoại cảm mạnh hơn người chồng Ed Warren (Patrick Wilson), và thường xuyên cảm nhận thấy nhiều hiện tượng kỳ quái. Patrick Wilson cùng Vera Farmiga đã xây dựng được hình tượng cặp đôi điều tra hiện tượng siêu nhiên nổi tiếng nhất thế giới một cách chân thật và đầy huyền bí. 

Bộ phim đã gây tiếng vang lớn và trở thành "nỗi ám ảnh" của công chúng vào thời điểm đó.

Patrick Wilson và Vera Farmiga trong vai vợ chồng "bắt ma" Ed - Lorraine trong series kinh dị "Ám ảnh kinh hoàng"

Đến năm 2016, Farmiga cùng bạn diễn quay lại màn ảnh rộng trong Ám ảnh kinh hoàng phần 2, trong một câu chuyện đen tối và khủng khiếp hơn cả phần trước đó. 

Trong quá trình quay phim, Vera Farmiga là người bị “ma nhát” nặng nhất trong đoàn. Có lần, sau khi kết thúc cuộc gọi với đạo diễn James Wan, cô phát hiện trên màn hình máy tính của mình xuất hiện những vết móng vuốt kỳ lạ. 

Lần khác nữa, Lorraine cảm nhận một cách rõ ràng có ai đó đang theo dõi mình. Việc phần 2 tăng thêm nhiều cảnh kinh dị khiến Vera gặp không ít trở ngại khi nhập vai. Cô đã phải vượt qua nỗi sợ của chính mình để hoàn tất vai diễn.

Trong quá trình quay phim, Farmiga đã bị "ma nhát" nhiều lần

Nhiều người hâm mộ vẫn lo sợ sự nghiệp của Vera sẽ bị gắn chặt với dòng phim kinh dị như một lời nguyền. Nhưng, không làm khán giả thất vọng, Vera Farmiga không có khái niệm “an toàn” trong diễn xuất. Cô biến hóa đa dạng từ một bác sĩ tâm lý của lực lượng cảnh sát Massachusetts trong Điệp vụ Boston cho tới người mẹ vật lộn với nghiện ngập trong Da bọc xương.

Đón xem Ám ảnh kinh hoàng (The Conjuring) phát sóng lúc 22g35 (26/6) và 3g50 (29/6) trên HBO, thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC.

Khiết Băng