Những khó khăn thuở ban đầu sau giải phóng không làm chùn bước ý chí của những người làm giáo dục TP.HCM. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, hệ thống trường lớp được tái thiết, sách giáo khoa được biên soạn, và đội ngũ giáo viên ngày càng lớn mạnh về chất và lượng. Hành trình 50 năm qua là minh chứng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ, đưa giáo dục thành phố từ xuất phát điểm đầy thử thách lên vị thế trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước.
Anh Trần Văn Trung - Phụ huynh tại Quận 1
Anh Trần Văn Trung - Phụ huynh tại Quận 1, chia sẻ: "Theo cảm nhận của mình, tất cả các trường học đều được đầu tư cơ sở vật chất khang trang. Chương trình đổi mới giáo dục cũng nhận được sự quan tâm đầu tư từ các cấp lãnh đạo, nhằm đáp ứng sự phát triển của xã hội."
Cô Lê Minh Ngọc - Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Cô Lê Minh Ngọc - Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, tự hào khẳng định: "Giáo dục TP.HCM đã có một sự đầu tư rất lớn. Thế hệ sau luôn có nhiều sáng kiến, và các trường học luôn tuân theo một quy trình bài bản, giúp ngành giáo dục thành phố hãnh diện là đơn vị dẫn đầu của cả nước."
Ông Hà Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7, nhấn mạnh sự thay đổi rõ rệt sau 50 năm: "Qua 50 năm, khi các bạn đến các cơ sở giáo dục, các bạn sẽ thấy sự thay đổi lớn lao từ cơ sở vật chất hiện đại, đến các hoạt động đa dạng, phong phú và những thành tích đáng tự hào của học sinh."
Ông Hà Thanh Hải - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7
Giáo dục TP.HCM ngày nay không chỉ chú trọng truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng những trái tim nhân ái. Từ những lớp học đơn sơ năm nào, giờ đây đã trở thành những không gian giáo dục hiện đại, nuôi dưỡng những công dân toàn cầu có năng lực, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Hành trình 50 năm, từ những ngày gian khó, giáo dục TP.HCM đã viết nên một trang sử kiêu hãnh của trí tuệ, sự đổi mới và khát vọng vươn lên, và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục với những ước mơ chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.
Email:
Mã xác nhận: