Ngược sóng nhưng không ngược giấc mơ
Chương trình nghệ thuật "Giới hạn là bầu trời" nằm trong khuôn khổ lễ hội "Vượt sóng" lần thứ I, với chủ đề "Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ", nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).
Lễ hội này nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án Vượt sóng, được Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị thực hiện giai đoạn 2025-2030.
Hoạt động vinh danh được diễn ra trong chương trình nghệ thuật "Giới hạn là bầu trời", diễn ra cuối tuần qua tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV3.
Bên cạnh đó, chương trình đã trao 60 suất học bổng và hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn; trao hỗ trợ cho Hội người mù tỉnh Lâm Đồng.
* Nhà Văn Trần Trà My – Người gieo hạt giống tâm hồn qua những trang sách
Nhà văn Trần Trà My sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em. Sau một lần sốt cao bị co giật, chân Trà My bị teo ngắn, tay co quắp chỉ còn một ngón có thể cử động. Không thể đi lại, không thể đến trường, nhưng bằng nghị lực, Trà My đã tự học đọc và viết, trở thành nhà văn. 14 tuổi, Trà My bắt đầu sáng tác thơ. Bước ngoặt cuộc đời đã đến khi bài tản văn đầu tiên của Trà Mỹ được phát trên Đài PT-TH Quảng Trị, được nhiều người biết đến.

Nhà văn Trần Trà My
Đến nay, nhà văn Trần Trà My đã có gần 14 năm sống tự lập, tự mình chăm sóc bản thân, tự mình mày mò học tập trau dồi kiến thức, kỹ năng sống, xuất bản nhiều đầu sách ấn tượng như: "Giấc mơ đôi chân thiên thần" (2009), "Chúng ta chính là mùa xuân" (2010), "Yêu… trên từng ngón tay" (2013), và mới đây nhất là cuốn "Tin vào điều tử tế" do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành; Tạp văn "Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế" - Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, in năm 2022. Sắp tới đây, chị sẽ xuất bản tự truyện "Tôi là thiên thần sáu chân". Ngoài ra, chị còn thực hiện nhiều dự án cộng đồng: "Lan tỏa điều tử tế", "Người truyền lửa".
Trong sự nghiệp của mình, nhà văn Trần Trà My nhận được rất nhiều giải thưởng danh dự như: Giải khuyến khích cuộc thi "Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn" do UNESCO Và Bộ giáo dục – Đào tạo tổ chức vào năm 2009; Là một trong 12 Gương mặt khuyết tật tiêu biểu của Việt Nam vào tháng 12/2013 và được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao danh hiệu này và tôn vinh, khen thưởng; Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam khen thưởng trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2020...
* Cô Nguyễn Thị Minh Tâm – Cô giáo khuyết tật với hành trình truyền lửa yêu thương
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm, Giáo viên trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị tai nạn giao thông và mất chân trái. Suốt 16 năm qua, kể từ sau biến cố, cô giáo Tâm không ngừng nỗ lực vươn lên, dành trọn thời gian cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, và tham gia công tác thiện nguyện. Năm 2015, cô Tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ khuyết tật như cô.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm được vinh danh Người khuyết tật Vượt sóng
Cô Minh Tâm chia sẻ: "Với tinh thần "Chung tay truyền lửa cho các thế hệ thanh niên Đồng Tháp cùng nhau phấn đấu học tập, lao động và tham gia thiện nguyện", kể từ khi thành lập đến nay, Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng". Trong hành trình thiện nguyện hơn 10 năm qua với nhiều thành tích nổi bật, cô Nguyễn Thị Minh Tâm vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của tỉnh và Trung ương.
Nổi bật là Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích nỗ lực vượt khó và truyền cảm hứng cho ngành Giáo dục; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về những đóng góp tiêu biểu trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Tháp; Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo; đạt Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp toàn quốc; Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia," "Tỏa sáng Nghị lực Việt"… cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng cao quý khác.
* Nhạc sĩ – ca sĩ Hà Chương: Nỗ lực để thấy đời rất đẹp
Nhạc sĩ – ca sĩ Hà Chương (1982) sinh ra tại Quảng Ngãi. Ban đầu, anh khỏe mạnh như bao người nhưng đến năm hai tuổi, anh mất hoàn toàn thị lực. Do điều kiện khó khăn tại quê hương Quảng Ngãi lúc bấy giờ, Hà Chương không được đến trường, mãi đến năm 12 tuổi.


Nhạc sĩ – ca sĩ Hà Chương: Nỗ lực để thấy đời rất đẹp
Tại trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (TP. Hồ Chí Minh), anh đã được tiếp xúc với nhạc cụ đầu tiên trong đời, đó là cây đàn bầu. Cùng thời gian đó, anh được một người thầy giới thiệu về nhân vật rất nổi tiếng của Mỹ, Stevie Wonder, thông qua một cuốn băng cát-sét. Có thể nói đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời chàng trai khiếm thị, tạo cảm hứng và truyền động lực để anh không ngừng nỗ lực.
Năm 2004, Hà Chương thi đỗ thủ khoa Hệ Trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội), chuyên ngành đàn bầu. Năm 2006, anh thi "vượt cấp" thành công lên hệ đại học của học viện, tốt nghiệp thủ khoa vào năm 2010. Cũng trong năm 2010, ca khúc "Nắng hát" do Hà Chương sáng tác từng lọt vào chung kết "Bài hát Việt" 2010. Anh từng vào top 3 chung kết "Vietnam's got talent" 2014. Hà Chương có khả năng chơi được hơn 10 loại nhạc cụ và từng đoạt giải thưởng, Huy chương vàng các cuộc thi độc tấu đàn bầu. Hà Chương từng phát hành album đầu tiên "Món quà của sóng" vào năm 2005 khi nhận được tài trợ từ một nhà hảo tâm. Sau đó, anh tiếp tục cho ra đời các album: "Khúc hát hai mươi", "Tình yêu về hát", "Mắt lệ cho người", "Như chiếc que diêm". Hồi tháng 4/2020, Hà Chương ra mắt tự truyện "Nhắm mắt nhìn sao" gây xúc động đối với khán giả.
* Vận động viên người khuyết tật - Phạm Tuấn Hưng - Chàng trai "không chân" trở thành vận động viên bơi lội, bóng đá
Anh Phạm Tuấn Hưng (23 tuổi, quê Quảng Ninh) mất đi đôi chân sau tai nạn. Di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay, nhưng vượt qua sự tự ti, mặc cảm, Tuấn Hưng không chỉ trở thành vận động viên bơi lội và bóng đá mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người vươn lên trong cuộc sống.

Vận động viên người khuyết tật Phạm Tuấn Hưng
Nói về ước mơ trong tương lai, Tuấn Hưng mong muốn tiếp tục theo đuổi đam mê đá bóng và bơi lội. Với tình yêu và nỗ lực không ngừng nghỉ, anh hy vọng sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa, chứng minh người khuyết tật có thể làm được mọi thứ, truyền năng lượng tích cực cho nhiều người có hoàn cảnh giống mình.
Trong hành trình của mình, anh đã đạt được nhiều thành tích như: Huy chương đồng Giải bơi lội người khuyết tật vô địch toàn quốc 2020; Huy chương bạc Giải bơi lội người khuyết tật vô địch toàn quốc 2022; Huy chương vàng Giải bơi lội người khuyết tật vô địch toàn quốc 2023; Hạng 4 cự ly 100m ếch tại Giải vô địch Đông Nam Á 2023; Bằng khen thành tích tiêu biểu vượt khó vươn lên trong năm năm 2019 – 2024; Bằng khen người khuyết tật có thành tích tiêu biểu xuất sắc, vượt khó vươn lên năm 2023 tại Quảng Ninh.
* Anh Nay Djruêng – 11 mùa tiếp sức tựu trường
Hành trình sống và lan tỏa yêu thương của chàng trai J'rai - Nay Djruêng bị di chứng chất độc da cam như đóa hoa rạng rỡ nở giữa đại ngàn. Anh Nay Djruêng Đến từ Gia Lai, hiện là Cộng tác viên nhập liệu, thiết kế tại công ty TNHH GFE. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng chàng trai "không tay, không chân" Nay Djruêng (buôn Ji A, xã Krông Năng, huyện Krông Pa) luôn có mặt tại quê nhà mỗi mùa tựu trường để tiếp thêm động lực cho học trò nghèo thông qua chương trình "Đi qua mùa rẫy".

Anh Nay Djruêng – 11 mùa tiếp sức tựu trường
Tháng 8/2014, một quỹ hỗ trợ học sinh của Nay Djruêng ra đời với ước mong đem đến những phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học của đại ngàn quê mình. Suốt 11 năm qua, quỹ đồng hành với học trò nghèo vùng khó mang tên "Đi qua mùa rẫy" do anh sáng lập chưa từng lỗi hẹn với học trò nghèo trong mùa tựu trường.
Ngày 3/12/2024, Nay Djruêng (Nhóm thiện nguyện "Đi qua mùa rẫy) ra mắt quỹ học bổng "Thiên nga" (Quỹ học bổng đồng hành cùng các em học sinh khuyết tật). Từ khi thành lập quỹ đến nay, quỹ đã trao 15 suất học bổng cho các em học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng. Được biết, tháng 1/2021, Nay Djruêng đã vinh dự nhận giải "Top truyền cảm hứng nhiều nhất" và đoạt thêm giải thưởng "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" năm 2020. Tháng 10/2024, Nay Djruêng đã vinh dự nhận giải thưởng "Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2024" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Tháng 12/2024, Nay Djruêng đã vinh dự nhận giải thưởng "Cống hiến vì cộng đồng"...
Được biết, trong giai đoạn 2025-2030, dự án "Vượt sóng" dự kiến sẽ tiếp cận, hỗ trợ 1.000 thanh thiếu niên khuyết tật tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trực tiếp tham gia các hoạt động của dự án; trao học bổng hoặc hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, kỹ năng cho hơn 500 học sinh, sinh viên khuyết tật.
Email:
Mã xác nhận: