Mái ấm gia đình Việt

Tiểu Vy khóc nghẹn vì thương các em nhỏ mồ côi

Dương Hồng Phúc, Đông Hùng và Tiểu Vy khóc nghẹn khi chứng kiến hoàn cảnh các em mồ côi; Ca sĩ Đông Hùng tài trợ học phí đến năm 18 tuổi cho 3 em nhỏ mồ côi; Hoa hậu Tiểu Vy tài trợ chi phí khám bệnh cho người mẹ ung thư đang nuôi 4 con nhỏ...

"Mái ấm gia đình Việt" tập 4 - sẽ phát sóng lúc 20g20 ngày mai (24/1) trên HTV7 - với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc, cùng sự góp mặt của hai khách mời là ca sĩ Đông Hùng và Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Các nghệ sĩ sẽ chung tay vượt qua những thử thách để mang về số tiền thưởng giá trị giúp đỡ ba em nhỏ mồ côi là em Đặng Hương Giang (2011), em Nguyễn Nam Hiếu (2010) và em Ngô Thị Lệ Trinh (2009).


MC Dương Hồng Phúc trò chuyện với em Hương Giang

Hoàn cảnh đầu tiên là em Đặng Hương Giang, học sinh trường THCS Lưu Trọng Lư, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cha của Hương Giang mất năm 2016 do bệnh ung thư. Hiện tại, em đang sống cùng mẹ, chị và em gái.

Mẹ em là chị Hoàng Thị Luyến (1973), một mình vừa làm cha vừa làm mẹ trong suốt nhiều năm qua thực sự vất vả. Tuy nhiên, do không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy nên gia đình không có nguồn thu nhập ổn định. Ngoài ra, chị Luyến còn mượn thêm đất của anh em để trồng lúa, kiếm thêm chút gạo ăn. Chị còn nuôi thêm lợn, chăm vài con gà để có đồng ra đồng vô nuôi con.

Vì làm nhiều việc vất vả nên sức khỏe chị Luyến ngày càng đi xuống. Chị gái của Hương Giang là Đặng Thu Giang (2010), học cùng trường với em gái. Vì trường cách nhà tận 20km nên hai chị em thường đi học bằng xe buýt rồi ở lại trường nghỉ trưa, chiều lại học tiếp.

Thu Giang học rất giỏi, em được nhà trường bồi dưỡng để tham gia kì thi học sinh giỏi cấp huyện. Em gái của Hương Giang thì mới lớp 4, chưa phụ giúp được gì. Thương mẹ, Hương Giang cho biết bản thân sẵn sàng nghỉ học để nhường suất đến trường cho chị gái, dù rằng em cũng học rất giỏi.


Gia đình em Nguyễn Nam Hiếu tại phim trường "Mái ấm gia đình Việt"

Hoàn cảnh tiếp theo là em Nguyễn Nam Hiếu (2010), đang học tại trường THCS Lam Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cha của Nam Hiếu mất cách đây hai năm do bị điện giật. Hiện em đang sống cùng mẹ, chị gái và hai em nhỏ. Mẹ của Nam Hiếu là chị Nguyễn Thị Quý (1986), đang mưu sinh bằng công việc bán cá, thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày.

Tuy nhiên, sức khỏe chị Quý không tốt, chị bị ung thư tụy giai đoạn 3 và bệnh tim nên hay tức ngực, khó thở nên không phải ngày nào cũng làm việc được. Vì không có điều kiện chữa trị nên sức khỏe chị Quý ngày càng yếu đi, đã lâu chị không thăm khám lại nên không biết bệnh trạng của mình như thế nào.

Chị gái của Nam Hiếu đang học lớp 11, vì thấy mẹ vất vả nên cũng kiếm việc làm thêm để dành đi học. Hai em của Hiếu còn nhỏ, chưa thể phụ giúp được gì. Khó khăn chồng chất khó khăn khi cả nhà không có nơi ở ổn định vì gia đình đang sống nhờ trên đất người chú. Đây lại là khu đất đang quy hoạch nên sắp tới đây, năm mẹ con chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Hiện tại, mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai chị Quý, chị chỉ mong có đủ sức khỏe để kiếm tiền lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.


 Câu chuyện của em Lệ Trinh khiến người nghe không khỏi xót xa

Hoàn cảnh còn lại là em Ngô Thị Lệ Trinh (2009), đang học tại trường THPT Phong Điền, thị xã Phong Điền, TP. Huế. Mẹ của Lệ Trinh bị bệnh tâm thần, trước nay không minh mẫn nên từ nhỏ em đã không biết cha mình là ai hết. Lệ Trinh còn một em gái đang học lớp mẫu giáo, cũng không biết cha là ai.

Từ nhỏ hai chị em lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại và mẹ. Vì mẹ không minh mẫn nên không có công việc ổn định, chỉ ở nhà làm nông trên ba sào ruộng của gia đình để lấy gạo ăn. Bà của Lệ Trinh đã ngoài 80 tuổi, mắc nhiều bệnh tuổi già, lại vừa bị ngã nên chưa đi lại bình thường được. Gia đình hiện chỉ biết sống dựa vào nguồn trợ cấp của bé Trinh là 370.000 đồng/tháng và trợ cấp người già của bà ngoại là một triệu đồng/tháng.

Là đứa trẻ thiệt thòi nhưng Lệ Trinh rất hiểu chuyện và tự lập từ nhỏ. Năm học lớp 8, Lệ Trinh bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền đi học và phụ giúp gia đình. Hiện tại, em đang phụ việc ở quán cháo gần nhà, em làm từ 14g đến 19g với thu nhập là 70.000 đồng/ngày. Em luôn tự nhủ phải cố gắng học tập để thoát nghèo và thay đổi cuộc sống, báo hiếu bà ngoại và mẹ. 

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

Thiên Bình