Tiếng hát từ trái tim: Nghị lực và đam mê của người khuyết tật thắp sáng sân khấu

PHƯƠNG MAI - VIỆT TRUNG // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 13/5/2025, 09:54

(HTV) - Cuộc thi Tiếng hát người khuyết tật không chỉ là sân chơi âm nhạc, mà còn là nơi những nghị lực vượt qua mọi giới hạn, tỏa sáng đam mê và khát khao cống hiến của các thí sinh.

Khi cất lên tiếng hát, mỗi người đều gửi gắm vào đó những khát vọng, cảm xúc và cả sức mạnh tinh thần. Với người khuyết tật, âm nhạc không chỉ là niềm vui mà còn là hành trình khẳng định giá trị bản thân, vượt qua giới hạn và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Không ánh đèn rực rỡ, không cần kỹ thuật trình diễn chuyên nghiệp, Hội thi “Tiếng hát người khuyết tật - Tiếng hát từ trái tim” tại TP.HCM vẫn chạm đến trái tim người nghe bằng những câu chuyện xúc động phía sau mỗi tiết mục. Từng bước đi vào hậu trường với sự trợ giúp, từng ánh mắt rạng ngời, từng nụ cười háo hức của các thí sinh đã nói lên tất cả.

Tiếng hát từ trái tim: Nghị lực và đam mê của người khuyết tật thắp sáng sân khấu

“Đầu tiên là em thấy vui, vì có một sân chơi cho mình. Và qua đây, em cũng thấy yêu mẹ mình hơn,” em Phan Trâm Anh – thí sinh khiếm thị đến từ mái ấm Huynh Đệ Nhân Nghĩa (quận Bình Tân) chia sẻ trước khi cất tiếng hát dành tặng mẹ – người đã kiên trì bên em qua bao năm tháng.

Với anh Nguyễn Hồng Phong, đến từ Nhà May Mắn, âm nhạc là cách để anh lan tỏa niềm vui sống: “Tôi muốn truyền tải cái hay, cái đẹp trong cuộc sống. Giúp các em cũng là giúp chính mình – mang lại niềm vui và đam mê.”

Để có được một tiết mục biểu diễn trọn vẹn trên sân khấu, hành trình chuẩn bị của các thí sinh là điều không dễ dàng. Chị Lê Thị Thanh Trúc – giáo viên Trường Giáo dục chuyên biệt Niềm Tin (quận Phú Nhuận) chia sẻ: “Các em bị chậm phát triển nên quá trình luyện tập rất khó khăn. Tập luyện nửa năm mới tham gia được cuộc thi hôm nay. Chỉ mong các em được tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, để thấy rằng các em cũng đang nỗ lực không bị bỏ lại phía sau.”

Âm nhạc không phân biệt khiếm khuyết, mọi giọng ca đều được trân trọng. Chính điều này đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM – cho biết: “Chúng tôi tổ chức cuộc thi này để tiếp sức cho những ước mơ. Các em không chỉ hát hay, mà còn dạy chúng ta bài học về lòng kiên trì và yêu thương. Những thí sinh xuất sắc sẽ được lựa chọn để đại diện tham dự giải quốc gia vào ngày 26/5 tới.”

Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười tỏa sáng trên sân khấu không chỉ là giây phút thăng hoa của nghệ thuật mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực và tình yêu cuộc sống. Âm nhạc kết nối những trái tim – và tại sân chơi đặc biệt này, họ đã sống, đã hát và đã cống hiến.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn: