Sao nhập ngũ 2024 - Tập 6

Thùy Tiên - Uyển Ân mắc sai lầm trong phiên gác đêm

Trong phiên gác đêm, Thùy Tiên - Uyển Ân đã mắc sai lầm đầu tiên khi quên mất bản thân là quân nhân, và cho rằng đối tượng tình nghi chỉ là người hâm mộ của mình, qua đó bỏ đi những nghiệp vụ quan trọng để bảo đảm an toàn cho căn cứ.

Các 4 nữ quân nhân được chia thành hai kíp gác đêm, Tiểu My - Diệu Huyền kíp 1, Thùy Tiên - Uyển Ân kíp 2. Ở vị trí Uyển My - Diệu Huyền, liên tục có những đối tượng lạ xuất hiện và buộc cả hai phải sử dụng những biện pháp mạnh để trấn áp, mặt an ninh luôn được đảm bảo. Ngược lại, Thùy Tiên - Uyển Ân gác tại cổng vào đã vấp phải sai lầm khi thiếu cảnh giác với đối tượng khả nghi đang tiếp cận, tặng quà và chụp ảnh. Ngay lập tức, đồng chí Mũi trưởng Dương xuất hiện, phê bình trực tiếp về những nguy cơ gây nguy hiểm đến căn cứ thông qua những hành động tưởng chừng vô hại của đối tượng. 

Thùy Tiên - Uyển Ân bị phê bình ngay tại vị trí gác

Để tăng độ khó cho nhiệm vụ, nơi canh gác của hai kíp đều có những đối tượng nguy hiểm, 4 nữ quân nhân đã xử lý tốt tình huống khi sẵn sàng áp dụng vũ lực để trấn áp, bắt giải các đối tượng lạ mặt về cơ quan xử lý theo lệnh của cấp trên. Nhìn chung, bộ tứ đã hoàn thành nhiệm vụ gác đêm của mình.

Bộ tứ trấn áp thành công các đối tượng nguy hiểm

Trải qua một đêm dài căng thẳng, Uyển My - Diệu Huyền - Uyển Ân - Thùy Tiên tỏ ra mệt mỏi, thậm chí là bần thần khi phải dậy sớm để hoàn thành công tác nội vụ, trong khi đó các đồng chí khác cũng tập trung dọn dẹp gọn gàng tư trang cá nhân, phòng sinh hoạt. Hô hiệu lệnh, Mũi trưởng Dương đột ngột bước vào và kiểm tra nội vụ buổi sáng. 

Muôn vẻ bần thần của 4 nữ chiến sĩ mới khi phải dậy sớm sau ca trực đêm đầu tiên

Trải qua hai ngày huấn luyện, các cô gái Mũi 1 vẫn chưa thật sự hoàn thành tốt công tác nội vụ thường ngày, khiến Mũi trưởng phải liên tục điều chỉnh cho đúng quy định về trang phục, tư trang,... Dù vậy, cả tiểu đội được vẫn được tuyên dương về sự cố gắng của mình qua từng ngày, đặc biệt đồng chí Uyển Ân được khen thưởng vì sự tiến bộ trong vai trò Tiểu đội trưởng. Song song đó, Mũi trưởng Dương vẫn thẳng thắn phê bình những điểm chưa tốt để cả đội ngày một tiến bộ hơn.

Mũi trương Dương hà khắc để các nữ chiến sĩ ngày một hoàn thiện hơn

Nhận nhiệm vụ huấn luyện mới, tập thể Mũi 1 sẽ phải đu dây ngang với tổng cự ly là 25m, giữa một hồ bơi. Điều này khác với những gì mà các nữ quân nhân đã được tập luyện ở trên bờ, với độ dài dây chỉ có 15m. Nhiệm vụ là điều buộc phải thực hiện, lần lượt các chiến sĩ mới phải tự giác vượt qua nỗi sợ tâm lý và thực hiện bài huấn luyện một cách tốt nhất, trong sự cổ vũ quyết liệt từ các đồng đội và thậm chí là chính bản thân mình.

Từ đây, bài học được rút ra cho các nữ chiến sĩ chính là "vững tin tiến về phía trước", để từ đó làm nên những điều không tưởng, hay chí ít là đạt được kết quả tốt nhất có thể để bản thân có thể tự hào, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu trong tương lai.

Không bỏ cuộc chính là điều một người quân nhân cần phải có

Duy Dương