Tổ đội "1 không 2" - Tập 4

Thúy Ngân phát cáu vì "báo thủ" Quang Hùng

Đang trong thế khó còn gặp đồng đội Quang Hùng MasterD "đã không giúp mà còn phá", Thúy Ngân chỉ còn biết thở dài: "Trời ơi, đồng đội gì mà kì cục kẹo!".

Đến với chặng Nhiệm vụ lớn, mỗi thành viên phải thực hiện nhiệm vụ “Cực đại” - “ Cực tiểu” thông qua hình thức bốc thăm. Một trong hai nhiệm vụ của Thúy Ngân chính là xếp tháp ly giấy bằng một đôi đũa tre "siêu to khổng lồ". Nhiệm vụ này đòi hỏi sự tập trung lẫn khéo léo vì ly giấy thì mềm mà đũa tre lại rất to, khiến Thúy Ngân không khỏi chật vật. 

Thúy Ngân tập trung tối đa cho nhiệm vụ xếp ly hình tháp

Làm đến toát cả mồ hôi, Thúy Ngân đã xếp được gần xong tháp ly đúng như đề bài, chỉ cần một ly ở đỉnh nữa là hoàn thành thử thách. Trong lúc đó, Quang Hùng - thành viên chung đội Tổ chim - đang đi tìm Dương Lâm để hỗ trợ thì tiện đường ghé ngang. Thế nhưng, ngay trong lúc Thúy Ngân đang "căng mắt" ở công đoạn cuối cùng thì Quang Hùng lại ngỏ ý giúp đỡ khiến cô bị phân tán sự tập trung, tay rung nên không thể đặt ly lên đỉnh.

"Tập trung" gặp "tập phá"

Được nước làm tới, Quang Hùng tiếp tục hỏi buộc Thúy Ngân phải quay đầu trả lời. Trời xui đất khiến, chiếc đũa tre cực lớn vô tình quay theo, va vào tháp ly khiến 2 cái ly mà Thúy Ngân đã cất công xếp được dính vào nhau. Lúc này, “chị ba” bùng nổ cảm xúc bất lực: "Hỏi quài! Chị nói là em đừng có hỏi chị rồi!". Thấy vậy, Quang Hùng nhanh chóng chạy vào nơi thực hiện thử thách để tách ly ra... nhưng phạm luật khi dùng tay, Thúy Ngân hoảng hốt: "Phạm luật em ơi, em lui về đây cho chị. Thả hai cái ly lại! Em 'báo' quá Hùng ơi, em là 'báo' á!".

Dù có lòng tạ lỗi, thế nhưng chưa làm được một nửa thử thách, Quang Hùng nhận ra tình hình bất ổn và đành bỏ lại người chị của mình để tiếp tục đi tìm “Diễm” Lâm, điều này làm cho Thúy Ngân không nói thành lời với “báo thủ” của đội mình.

Không thể khắc phục hậu quả, Quang Hùng "bỏ của chạy lấy người"

Duy Dương