Siêu sao siêu sale - Tập 7

Thử thách "gắp đậu, giữ hơi" khiến Lâm Vỹ Dạ ê chề

Dù lựa chọn trúng loại đậu dễ gắp nhất trong 4 đội, thế nhưng Lâm Vỹ Dạ lại có thời gian thi đấu "ngắn ngủn" với chỉ 4 hạt đậu phộng. Cũng từ đây, các đội đều dễ dàng giành chiến thắng với câu chăm ngôn "Cứ nhiều hơn Dạ là được".

Trong không khí của Trung Thu, những “chú Cuội, chị Hằng” đầy màu sắc đã đến với chương trình, gồm: Tạ Lâm, Võ Đăng Khoa, Quách Ngọc Tuyên, Lê Nam. Trong lời giới thiệu của Lê Nam, anh cho biết mình là một diễn viên "trẻ", điều này khiến các đồng nghiệp sững sờ, Võ Tấn Phát góp ý: “Anh nói mà anh không ngượng miệng luôn á!”; “Ở đây chỉ có anh là tóc hai màu thôi á!” - Lâm Vỹ Dạ tiếp lời đàn em trước sự tự tin của đàn anh, khiến mọi người bật cười.

Không khí Trung thu đến với "Siêu sao siêu sales"

Để có thể giành lấy khách mời yêu thích, các đội tranh tài ở thử thách khó nhằn là “vừa gắp đậu, vừa giữ hơi”. Cụ thể, người chơi sẽ phải dùng đũa để gắp những loại đậu mà bản thân chọn trong ô bí ẩn ra dĩa, trong khi miệng phải nói từ “sales” với hơi dài nhất có thể, và khi làn hơi kết thúc thì phải lập tức dừng tay. Đội chiến thắng là đội gắp được nhiều hạt nhất. 

Trò chơi khởi động khó nhằn

Huy Khánh khởi đầu thuận lợi với 19 hạt đậu Hà Lan, anh tự tin cho rằng: “Ai qua được tôi!”. Tiếp theo, xung phong dơ tay, Tiến Luật bất ngờ "bẻ lái" đề cử Lâm Vỹ Dạ tham gia thử thách, và cô chỉ có 3 hạt đậu phộng cùng làn hơi “cụt ngủn” vì cười.

Quang Trung còn oái ăm hơn khi nam nghệ sĩ chọn trúng gạo lứt, dù khó khăn nhưng vẫn nhiều hơn Lâm Vỹ Dạ. Jun Vũ cố gắng hết mình cùng 6 hạt dưa, như vậy là quá đủ để Võ Tấn Phát tranh thủ cà khịa Lâm Vỹ Dạ - Tiến Luật: “Dù sao cũng hơn cái đội Cầu Bình Lợi này!”

Những loại đậu làm khổ dàn cast và khách mời

Ở vị trí thứ nhất, Huy Khánh - Vinh Râu (đội Tím)  lựa chọn Quách Ngọc Tuyên. Về nhì, Quang Trung - Neko Lê đưa Lê Nam về đội (đội Cam) . Đứng thứ ba, Jun Vũ - Võ Tấn Phát có sự đầu quân của Tạ Lâm (đội Hồng). Dù thua và không có quyền tự quyết, thế nhưng việc Võ Đăng Khoa góp mặt trong đội hình “vàng rực” đã là đúng ý của Lâm Vỹ Dạ - Tiến Luật: “Đúng ý luôn! Có Võ Đăng Khoa tự nhiên thấy có điều kiện hẳn ra!” (đội Xanh).

Các đội chơi có cho mình những điểm mạnh - yếu khác nhau

Bước vào trò chơi thứ nhất, 4 đội chia thành hai liên minh Hồng - Tím và Xanh - Cam để chuyền bóng và hoa qua đầu, đưa vào rổ trong 3 phút. Liên minh Hồng - Tím chơi đầu tiên, băng chuyền của liên minh này luôn bị kẹt ở vị trí của Vinh Râu vì chiếc bụng “quá khổ” của anh chàng, đây cũng là một trong những lí do khiến liên minh này chỉ có được 2 bông hoa. Ngược lại, Liên minh Cam - Xanh lại tỏ ra hết sức ăn ý với những đôi chân thoăn thoắt “chuyền gì cũng dính”, do đó hai đội “nhẹ nhàng” đem về 10 điểm.

Vinh Râu khiến băng chuyền bị tắc nghẽn

Những đôi chân khéo léo của liên minh Cam - Xanh khiến kết quả cách biệt

Vẫn thể lệ cũ nhưng ít người hơn và phải đổi vị trí liên tục, đội Hồng cùng đội Tím tranh hạng ba - tư. Đội Tím giành hạng ba với sự xuất sắc của Huy Khánh, đội Hồng về chót dù đã nỗ lực hết sức. Mặt khác, trận Chung kết xếp hạng dành cho đội Cam và đội Xanh lại khó nhằn hơn với thử thách “chuyền không nhìn”. Dù có khởi đầu không mấy thuận lợi, thế nhưng đội Cam vẫn đưa vào rổ được một bông hoa ở những giây cuối cùng để chiến thắng. Đội Xanh thất bại đầy tiếc nuối, dù có những đường chuyền ăn ý nhưng họ không thể đưa hoa vào rổ.

Trận tranh hạng ba - hạng tư đầy hài hước

Trận Chung kết với độ khó cao hơn, diễn ra vô cùng hấp dẫn

Duy Dương