“Thiên nga Úc” Nicole Kidman thắng lớn với “Người phiên dịch”

“Người phiên dịch” (The Interpreter) gây chú ý không chỉ vì nó là bộ phim đầu tiên được phép quay tại trụ sở Liên Hợp Quốc, mà còn vì vai diễn chính do “thiên nga” từng đoạt giải Oscar - Nicole Kidman đảm nhận.

 “Người phiên dịch” là bộ phim đầu tiên được phép quay tại trụ sở Liên Hợp Quốc do Nicole Kidman đảm nhận

Nicole Kidman (sinh ngày 20/6/1967) là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất phim người Úc. Ngay từ khi chỉ mới 15 tuổi, “thiên nga nước Úc” đã góp mặt trong những bộ phim lớn nhỏ khác nhau. Đến nay, hơn 35 năm trôi qua, người đẹp vẫn luôn là một nàng thiên nga xinh đẹp, quyến rũ, tài năng của điện ảnh thế giới. Từ những vai diễn nhỏ ban đầu, Nicole Kidman dần trở nên quen mặt với khán giả quê nhà, sau đó dần dần trở nên nổi tiếng với người hâm mộ phim ảnh trên toàn thế giới.

Từng làm người mẫu nên cũng dễ hiểu khi Nicole có một thân hình và chiều cao lí tưởng. Tạp chí People từng nhiều lần đưa cô vào danh sách 50 người đẹp nhất hành tinh. Dù muốn hay không thì Nicole Kidman vẫn có tên đều đều trong những cuộc bầu chọn dành cho những phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh của các tạp chí danh tiếng. Lúc người ta thấy Nicole giống Audrey Hepburn, lúc lại thấy hao hao Marilyn Monroe. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên ăn mặc có "gu" nhất. Đó là lí do Chanel mời Nicole làm người mẫu độc quyền cho nước hoa Chanel No. 5 danh tiếng cho dù cô đã chạm tuổi tứ tuần.

Vẻ đẹp của “thiên nga nước Úc” khi làm người mẫu ở tuổi tứ tuần

Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không trải đầy hoa hồng. Để tới được đỉnh cao danh vọng như hôm nay, Nicole đã phải trải qua không ít trở ngại. Mặc dù đã đóng phim gần 10 năm trước khi kết hôn với Tom Cruise, nhưng cái tên Nicole Kidman vẫn chưa thể vượt ra ngoài biên giới Australia. Và dù làm việc hết mình cô vẫn chỉ được coi là một diễn viên hạng B. Mọi danh tiếng lúc bấy giờ của cô chỉ đến sau cuộc hôn nhân đình đám với nam tài tử quyến rũ nhất màn ảnh Tom Cruise. 

Ngược thời gian trở về quá khứ, 1983 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Nicole khi cô tham gia series phim truyền hình Five Mile Creek khá thành công. Nhưng phải chờ 6 năm sau Nicole mới ra mắt dân Mỹ với Biển lặng (Dead Calm 1989).  

Ngay sau đó, Nicole đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Tony Scott. Ông mời Nicole vào vai chính trong phim Những ngày sấm dậy (Days of Thunder 1990), nấc thang dẫn cô đến với Tom Cruise. Chỉ sau 5 tháng đóng chung, nữ diễn viên mới toanh đến từ Australia đã đánh gục chàng trai sở hữu nụ cười đẹp nhất hành tinh.

Thời điểm đó, không ngoa khi nói rằng Nicole Kidman là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Các vai diễn chính tới tấp được giao vào tay, cuộc hôn nhân đình đám đáng ngưỡng mộ, đời sống vợ chồng hạnh phúc... Nicole dường như đã có được tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất. 

Tom Cruise và Nicole Kidman từng là một trong những hình mẫu cặp đôi lí tưởng của Hollywood

Vì vậy nên khi cặp đôi vàng của Hollywood li hôn vào năm 2001, nhìn thấy một Nicole Kidman suy sụp, người hâm mộ đã không khỏi lo lắng rằng cú shock này sẽ đánh gục Nicole hoàn toàn. 

Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với lo lắng đó, cả thế giới đã dần phải để mắt đến Nicole Kidman hơn, khi cô từng bước khẳng định thực lực của bản thân với hàng loạt những bộ phim ăn khách cũng như những giải thưởng danh giá. Không để cuộc chia tay với Tom làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, Nicole lao vào đóng phim quên ăn quên ngủ, và rồi năm 2001 lại chói sáng với siêu phẩm Cối xoay gió đỏ (Moulin Rouge). Sau khi giành giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho vai diễn đầy thách thức trong Thời khắc (The Hours 2002), nữ diễn viên 38 tuổi này lại tiếp tục gây chú ý với Vết dơ trần thế (The Human Stain), Thị trấn Dogville (Dogvile 2003), Những bà vợ bí ẩn (The Stepford Wives), và dĩ nhiên phải kể đến Người phiên dịch (The Interpreter 2005).

Hậu li hôn, Nicole vẫn miệt mài cống hiến hết mình cho sự nghiệp

Cứ thế, nữ diễn viên đến từ xứ sở Kangaroo từ một người không ai hay, dần trở thành một trong những nữ diễn viên được trả cát-sê cao nhất hành tinh. Để có được thành công như thế và chạm được vào bức tượng Oscar danh giá, Nicole Kidman đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí cô sẵn sàng thực hiện cả những yêu cầu nằm ngoài khả năng của mình. 

Cô chấp nhận mọi thách thức, từ việc học viết bằng tay phải cho vai diễn trong Thời khắc đến việc dành thời gian tập "đánh nhau" cho Vết dơ trần thế. Thậm chí, nữ minh tinh chấp nhận thể hiện những cảnh nude chỉ để hoàn thành trọn vẹn vai diễn. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 35 năm của mình, tất nhiên cũng có những lần Nicole Kidman vấp phải những tranh cãi về diễn xuất hay việc chọn nhầm tác phẩm “dỏm”. Thậm chí nữ diễn viên còn một lần “bị xướng tên” ở giải Mâm Xôi Vàng. Song, một số sai lầm này không khiến người hâm mộ, những người xem phim bằng cái đầu tĩnh và trái tim tình cảm, có nhìn nhận khác về Nicole Kidman. 

Ở tuổi ngũ tuần, nàng thiên nga sở hữu hàng loạt thành tựu vang dội trong sự nghiệp như tượng vàng danh giá Oscar, 4 giải Quả Cầu Vàng, Emmy, BAFTA cùng vô số giải thưởng khác tại các LHP đình đám như Berlin, Cannes. Ở thời hoàng kim, nữ diễn viên thậm chí còn được xếp thứ 45 trong số 100 nhân vật quyền lực nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn. Cô vẫn luôn là hiện thân của người đẹp với tài diễn xuất thực lực, tạo ra một quy chuẩn về cả nhan sắc lẫn tài năng cho các nữ diễn viên khác ở Hollywood.

 Nữ phiên dịch Silvia Broome là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Nicole Kidman 

Trong Người phiên dịch (The Interpreter) của đạo diễn Sydney Pollack, Nicole Kidman vào vai nữ phiên dịch Silvia Broome của tổ chức Liên Hợp Quốc, làm việc ở Matobo, một đất nước hư cấu ở châu Phi đang xảy ra những biến động chính trị. Tình cờ Broome nghe lỏm được âm mưu ám sát Tổng thống Matobo Edmond Zuwanie (Earl Cameron) và thế là cô trở thành đối tượng bị thủ tiêu để diệt khẩu. 

Hoảng sợ, Broome tìm đến FBI, mà đại diện là các nhân viên mật vụ Woods (Catherine Keener) và Keller (Sean Penns), nhưng chính thái độ của những nhân viên này khiến Broome mất lòng tin... Chính sự không hợp tác của Broome đối với Keller - người có trách nhiệm bảo vệ cô - đã tạo nên sự căng thẳng, nghẹt thở của bộ phim.

Bộ phim “Người phiên dịch” (The Interpreter) phát sóng lúc 15g25 thứ Năm (2/4) trên kênh HBO thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh