Em Nguyễn Thị Ý Như (sinh năm 2015) là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Kim Đồng. Mẹ em bỏ đi biệt xứ, không lâu sau, cha em đột ngột qua đời. Hiện Ý Như sống cùng anh trai Nguyễn Văn Mạnh Quân (sinh năm 2011, học lớp 9) và chị gái Nguyễn Thị Hồng Ân (sinh năm 2012) tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, dưới sự chăm sóc của bà nội là bà Nguyễn Thị Thảnh (sinh năm 1959).


Bà của em Ý Như ngày ngày đi bán rau và nhặt ve chai để nuôi các cháu
Sau khi cha mất, bà nội trở thành chỗ dựa duy nhất của ba anh em. Dù đã ngoài 60 tuổi và mắc nhiều bệnh như: đau khớp, tiểu đường, cao huyết áp, bà vẫn đi bán rau và nhặt ve chai từ 6 đến 8 giờ sáng để nuôi các cháu, với thu nhập khoảng 100.000–200.000 đồng/ngày.
Cuộc sống thiếu thốn, nhiều bữa cơm chỉ có rau và mắm, mỗi tuần các em chỉ được ăn thịt, cá khoảng hai bữa. Dù vậy, ba anh em chưa bao giờ than phiền hay đòi hỏi cho riêng mình.


Ý Như chỉ ước sau này có đủ điều kiện để chăm lo cho bà và anh chị
Ý Như cho biết, thỉnh thoảng bà nội dành dụm được 10.000 đồng cho em ăn sáng, còn những hôm không có tiền, em đành nhịn đói đến trường, chỉ uống nước cầm chừng rồi tiếp tục học. Dù thiếu thốn, Ý Như chưa từng mong ước cho riêng mình, mà chỉ ước sau này có đủ điều kiện để chăm lo cho bà và anh chị.





Ba chị em em Ý Như đều nỗ lực vượt khó để đến trường
Cuộc sống khó khăn nhưng ba anh em vẫn cố gắng đến trường mỗi ngày nhờ chiếc xe đạp điện cũ được hàng xóm cho mượn. Quần áo, sách vở và dụng cụ học tập của các em chủ yếu do nhà trường hỗ trợ. Bởi nếu không, việc đến trường với các em có lẽ đã là điều xa xỉ.
Trong ba anh em, chị Hồng Ân chịu nhiều thiệt thòi nhất khi bị mất trí nhớ bẩm sinh, chậm tiếp thu và được xác định là người khuyết tật nặng. Mỗi tháng, Hồng Ân được trợ cấp một triệu đồng – khoản tiền tuy không lớn nhưng vô cùng quan trọng đối với gia đình. Do bệnh tật, việc học của em gặp rất nhiều khó khăn và là một hành trình đầy gian nan.




Niềm vui của bà là khi nhìn thấy những tờ giấy khen học tập của các cháu
Nhắc đến mẹ, chỉ có Mạnh Quân còn những ký ức mờ nhạt, còn Ý Như và Hồng Ân hầu như không có ký ức nào. Hình ảnh in đậm trong tâm trí các em chỉ là dáng bà nội gầy gò, nhẫn nại bươn chải mỗi ngày để lo miếng ăn cho các cháu.
Dù thiếu thốn đủ bề, Ý Như vẫn là cô bé mạnh mẽ, chăm chỉ và hết lòng yêu thương gia đình. Em hiểu những hy sinh lớn lao của bà, nên ước mơ lớn nhất của em không phải là vật chất, mà là sau này có thể kiếm tiền đỡ đần bà, để gia đình không còn cảnh chạy ăn từng bữa.

Ca sĩ Nhâm Phương Nam không kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh đầy xót xa của người bà đã lớn tuổi phải gồng mình nuôi ba cháu mồ côi
Ca sĩ Nhâm Phương Nam không kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh đầy xót xa của người bà đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải một mình nuôi dưỡng ba cháu mồ côi.
Ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi, bà vẫn ngày ngày vất vả mưu sinh, gồng gánh mọi việc để lo cho tương lai của các cháu, nam ca sĩ càng lo lắng hơn cho sức khỏe của bà khi phải cáng đáng tất cả một mình.
Bên cạnh đó, Nhâm Phương Nam cũng bày tỏ sự cảm phục trước sự hiểu chuyện và tình cảm gắn bó của các em nhỏ. Dù còn thiếu thốn đủ bề, các em vẫn biết đỡ đần bà, yêu thương và bảo bọc lẫn nhau để bà có thể phần nào yên tâm.

MC Đại Nghĩa mong một ngày nào đó các em có thể gặp lại mẹ của mình
Chứng kiến hình ảnh ba chị em Ý Như ôm nhau khóc nức nở vì khao khát được có cha mẹ bên cạnh như bao bạn bè, trong khi điều đó lại quá xa vời, MC Đại Nghĩa không giấu được sự xót xa. Anh gửi gắm lời nhắn nhủ, mong rằng một ngày nào đó các em có thể gặp lại mẹ, để không còn phải chịu đựng nỗi uất ức và những thiệt thòi về mặt tình cảm.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc bày tỏ sự khâm phục trước sự hiểu chuyện và nghị lực của ba anh em Ý Như
Trong khi đó, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc bày tỏ sự khâm phục trước sự hiểu chuyện và nghị lực của ba anh em Ý Như khi luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Hình ảnh các em hồn nhiên khoe những tấm giấy khen, chỉ mong bà vui lòng, đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nữ ca sĩ.
Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, người bà vẫn bền bỉ làm lụng để lo cho các cháu, còn các cháu thì cố gắng học tập từng ngày, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn, để sau này có thể chăm sóc và báo đáp công ơn của bà.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
THIÊN BÌNH, TRUNG TÂM TIN TỨC
Link nội dung: https://htv.com.vn/y-nhu-con-mong-som-kiem-tien-de-gia-dinh-khong-phai-chay-an-tung-bua-222260205150230034.htm