
Phi Phụng – Cô "bạn xấu" lém lỉnh, duyên dáng

Với nét diễn tự nhiên, biểu cảm sinh động, Phi Phụng đã tạo nên một "bạn xấu" vừa hài hước vừa gần gũi. Cô bé bày tỏ niềm yêu thích với vai diễn: "Con rất thích vai diễn này vì có tính cách vui vẻ, lém lỉnh và rất thú vị. Lúc diễn con thấy vui lắm, nhất là khi sau chương trình các bạn khán giả quay quanh chụp ảnh cùng con, con thật sự rất hạnh phúc".

Ban đầu, Phi Phụng cũng có chút lo lắng: "Những vai diễn "phản diện" đầu tiên tại chương trình "Vườn âm nhạc" con có lo là khán giả sẽ ghét mình, nhưng sau những buổi diễn, con thấy khán giả không ghét mà còn yêu quý, chụp ảnh cùng con rất nhiều. Con cảm thấy rất hạnh phúc khi được hóa thân vào những nhân vật yêu thích của mình". Sự hồn nhiên và năng lượng tích cực này đã giúp cô bé ghi dấu ấn mạnh mẽ.
Nguyên Đức – Cậu "bạn xấu" dí dỏm, đáng yêu
Nói về cảm xúc sau chương trình và bí quyết diễn xuất ăn ý, Nguyên Đức tiết lộ điều thú vị: "Con rất vui và giờ con có thể về nhà ngủ ngon rồi, còn nữa dù con và Phi Phụng ở bên ngoài rất hay giỡn và hay nói giỡn là ghét nhau nhưng khi lên sân khấu tụi con diễn hiểu ý và không bị quên thoại".

Chính sự thân thiết ngoài đời và tinh thần chuyên nghiệp đã giúp cặp đôi hóa thân hoàn hảo, mang đến những khoảnh khắc tung hứng tự nhiên và duyên dáng.

Dù mang tên "bạn xấu", nhưng qua phần thể hiện hóm hỉnh, dễ thương của Phi Phụng và Nguyên Đức, hai nhân vật này lại trở thành điểm nhấn vui nhộn trong chương trình "Vườn Âm Nhạc Tháng 11 – Thân Cò". Hai bạn nhỏ đã mang đến tiếng cười, năng lượng tích cực và lan tỏa niềm yêu thích nghệ thuật đến tất cả khán giả.
KIM QUYÊN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/vuon-am-nhac-thang-11-phi-phung-va-nguyen-duc-cap-doi-ban-xau-tinh-nghich-22225110608383526.htm