Mẹ của em Thanh Ngọc làm nghề xoa bóp, bấm huyệt tại nhà. Do nhà nằm sâu trong ngõ, ít người qua lại nên khách chủ yếu là hàng xóm quen biết, thương tình ghé ủng hộ. Vì vậy, thu nhập của chị Thắm rất bấp bênh, cao nhất cũng chỉ khoảng hai triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, hàng tháng chị Thắm được hưởng trợ cấp xã hội một triệu đồng.
Dù không nhìn thấy ánh sáng, chị Thắm vẫn kiên cường nuôi Thanh Ngọc khôn lớn. Từ khi bốn tuổi, Thanh Ngọc đã trở thành "đôi mắt" của mẹ, biết dắt mẹ đi chợ, tránh chướng ngại vật trên đường. Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn, kiên nhẫn dìu mẹ đi từng bước khiến nhiều người không khỏi xúc động.



Em Thanh Ngọc làm "đôi mắt" cho mẹ
Căn nhà hai mẹ con đang ở là nhà tình thương do Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ 40 triệu đồng, cùng sự chung tay của các mạnh thường quân. Trước đây, căn nhà cũ dột nát, ẩm thấp khiến chị Thắm gần như không thể làm việc và không có thu nhập. Từ khi có nhà mới khang trang hơn, công việc của chị bớt vất vả phần nào.


Em Thanh Ngọc tự kiếm tiền bằng việc làm kẹp chì lưới thuê để mua sắm đồ dùng học tập
Bản thân em Thanh Ngọc sống rất tiết kiệm, không dám xin tiền mẹ. Trước mỗi buổi học, em thường chỉ ăn cơm nguội với nước mắm, trứng hoặc mì tôm. Các vật dụng học tập cần thiết, em tự kiếm tiền bằng việc làm kẹp chì lưới thuê, mỗi ngày được khoảng 20.000 - 40.000 đồng.



Em Thanh Ngọc lấy tri thức làm động lực để vươn lên
Vượt lên nghịch cảnh, em Thanh Ngọc sớm bộc lộ sự bản lĩnh và thông minh. Em luôn nỗ lực học tập với ước mơ sau này có thể giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn.
Trước những lời trêu chọc, Thanh Ngọc tìm đến sách vở, lấy tri thức làm động lực để vươn lên. Em ấp ủ ước mơ kiếm thật nhiều tiền để tìm cách giúp mẹ sáng mắt và tin rằng, chỉ có học tập mới có thể giúp mình biến ước mơ ấy thành hiện thực.


MC Huỳnh Lập chia sẻ sự xót xa và cảm phục trước nghị lực của hai mẹ con Thanh Ngọc
MC Huỳnh Lập chia sẻ sự xót xa và cảm phục trước nghị lực của hai mẹ con: "Khó khăn lớn nhất của gia đình là việc mẹ em không nhìn thấy được. Việc sinh hoạt cá nhân vốn đã rất khó, tôi không hiểu làm sao chị Thắm có thể chăm sóc, nuôi nấng được em Ngọc.
Tôi thật sự cảm phục nghị lực của chị, cũng như ý chí của em Ngọc. Có lẽ vì hoàn cảnh nên em đã tự lập từ rất sớm và trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của mình".

Hà Lê, Bùi Lê Mận cảm phục trước tinh thần lạc quan và khát vọng vươn lên của mẹ con em Thanh Ngọc
Việc cậu bé 13 tuổi vừa tự chăm sóc bản thân, vừa trở thành "đôi mắt" cho mẹ khiến ca sĩ Hà Lê nghẹn ngào. Nam ca sĩ bày tỏ sự cảm phục trước khát khao tri thức và ước mơ học đại học của Thanh Ngọc, với mong muốn tìm cách chữa mắt cho mẹ. Anh liên tục động viên, khích lệ em học tập thật tốt để theo đuổi ước mơ.
Ca sĩ Bùi Lê Mận cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan của hai mẹ con. Khi lắng nghe chị Thắm kể về những khó khăn từ lúc Thanh Ngọc còn nhỏ đến khi em trở thành "đôi mắt" của mẹ, nữ ca sĩ không khỏi xúc động. Điều khiến cô cảm phục hơn cả là nụ cười vẫn thường trực trên môi người mẹ khiếm thị, bất chấp những thử thách của cuộc sống.
"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Duy Hải
Link nội dung: https://htv.com.vn/vu-thanh-ngoc-doi-mat-vung-chai-cua-nguoi-me-khiem-thi-222251218114057656.htm