Cặp đôi Hưng và Thương xuất hiện trong chương trình "Vợ chồng son" không chỉ gây ấn tượng bởi sự hài hước, thẳng thắn mà còn bởi câu chuyện tình yêu đầy biến cố và khác biệt. Đặc biệt, ở tuổi 33, Thương đã là mẹ của 5 em bé (bé lớn 9 tuổi, bé út 9 tháng), một con số khiến cả hai MC và khán giả ngỡ ngàng.

Hưng và Thương gặp nhau khi cùng đi làm thêm phục vụ nhà hàng. Trong khi Hưng là trưởng bộ phận có trách nhiệm và luôn ở lại cuối cùng để dọn dẹp, Thương lại có ấn tượng mạnh với anh qua một lời trêu chọc dễ thương. Sau khi nghe anh Hưng xin số điện thoại, Thương đã mạnh dạn "cho số liền".
Tuy nhiên, điều khiến Hưng không thể quên được chính là câu nói chạm đến tim anh: "Em qua thì cho em nhìn anh Hưng một xíu". Dù sau đó Hưng phải im lặng một thời gian vì biến cố gia đình, nhưng khi gọi lại, câu hỏi đầu tiên của anh vẫn đầy bất ngờ: "Gia đình em có hạnh phúc không?", một câu nói khiến Thương tò mò và quyết định tiến tới.


Điều đặc biệt trong chuyện tình của họ diễn ra khi cả hai còn là sinh viên. Hưng, vốn là trai quê lên thành phố học, đã vướng vào cá độ bóng đá và nợ tới 10-15 triệu đồng – một khoản tiền khổng lồ với sinh viên lúc bấy giờ.
Đứng trước biến cố này, dù chưa chính thức là bạn gái, Thương đã có một hành động phi thường: "Em đi làm công nhân luôn, rồi em lên kế hoạch là làm thêm hai đứa, gom được đâu tháng rưỡi là em trả xong nợ cho ảnh. Em không có tiền nhưng em vẫn gắn đứng là em trả nợ cho ổng".

Chính hành động này đã củng cố niềm tin và tình yêu của cả hai. Sau 5 năm yêu nhau và sống thử, họ quyết định kết hôn. Đặc biệt, việc cưới xin lại do ba mẹ Hưng chủ động thúc giục vì sợ giống các cặp đôi khác yêu nhau lâu lại không đến được với nhau.
Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi "siêu nhân" 5 con này cũng không thiếu những mâu thuẫn. Hưng dù hiền lành nhưng lại có tật dễ nể bạn bè, hay nhậu và tửu lượng kém. Thương thì nóng tính, không chịu được sự vô tâm nên thường cấm cản.
Hưng bị vợ "tố" tội vô tâm kinh niên: quên sạch ngày cưới, ngày sinh nhật vợ, phải để vợ nhắc nhở trước một ngày. Thậm chí, anh còn bị Thương chê là "hiền quá" nên dễ bị rủ rê nhậu.

Ngược lại, Hưng cũng "bóc phốt" vợ: Thương rất nóng tính, hay "phang" luôn khi cãi nhau. Quan trọng hơn, Thương bị chồng "tố" là cực kỳ lười làm việc nhà: "Thương thì 1 năm sẽ quét nhà khoảng 2 ngày, là mùng 2 với mùng 3 (Tết)... còn lại giặt giũ quần áo mọi thứ thì thường sẽ là em làm hết".
Thương thẳng thắn thừa nhận cô đã làm việc nhà từ nhỏ nên khi lấy chồng cô không muốn khổ nữa, và Hưng là người đảm đương hết mọi việc từ chợ búa, đón đưa 4 đứa con lớn, đến việc nhà.

Cuối chương trình, Hưng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến vợ và cầu hôn bù cho cô ngay trên sân khấu, sau 9 năm chính thức về chung một nhà. Anh Hưng khẳng định: "Có một thứ duy nhất anh tin anh làm được, đó là chung thủy và chắc chắn là yêu thương em đến cuối đời".
Câu chuyện của Châu Hưng và Thị Thương không chỉ là về một tình yêu vượt qua khó khăn vật chất mà còn là sự dung hòa giữa hai tính cách trái ngược. Họ đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình trọn vẹn, chứng minh rằng tình yêu chân thành và trách nhiệm mới là tài sản quý giá nhất.
Vợ chồng son - 19g30 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.
KIM QUYÊN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/vo-chong-son-tra-no-cho-nguoi-dung-roi-nen-duyen-sau-9-nam-song-gio-222251106093700616.htm