Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm

Từng bị mang tiếng là "người thứ ba", chị Bích Ngân đã dùng sự chân thành để chinh phục hai con riêng của chồng và trở thành trụ cột vững chắc, cùng anh Chison vượt qua giai đoạn phá sản, trầm cảm đến mức muốn tìm đến cái chết.

Từ khách hàng "khó chiều" đến người bạn đời đồng cam cộng khổ

Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm - Ảnh 1.

Xuất hiện tại chương trình Vợ Chồng Son, anh Ji SeungUn (người Hàn Quốc, sinh năm 1985) và chị Bích Ngân (36 tuổi) đã mang đến một câu chuyện tình yêu không màu hồng như phim ảnh. Cơ duyên gặp gỡ của họ bắt đầu từ năm 2014, khi anh Ji SeungUn là một khách hàng "khó tính" bị nhiều nhân viên đại lý từ chối. Với mong muốn học hỏi cách người nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, chị Ngân đã trực tiếp hỗ trợ anh và từ đó mối quan hệ đối tác dần chuyển thành sự đồng cảm.

Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm - Ảnh 2.
Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm - Ảnh 3.

Đáng chú ý, chị Ngân từng phải đối mặt với không ít lời đàm tiếu tại quê nhà khi bị nghi ngờ là "trà xanh". Tuy nhiên, chị khẳng định mình chỉ xuất hiện sau khi anh Ji SeungUn đã ly hôn và vợ cũ đã về Hàn Quốc. Sự chân thành và nỗ lực của chị không chỉ dành cho anh mà còn dành cho hai đứa trẻ đang thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ.

Chinh phục con chồng bằng trái tim người mẹ

Hành trình làm mẹ kế của chị Ngân không hề dễ dàng. Trong khi bé trai nhỏ sớm quấn quýt thì bé gái lớn từng giữ khoảng cách, không nói chuyện với chị suốt một tháng đầu khi về chung nhà. Thay vì lấy lòng bằng vật chất, chị Ngân chọn cách tiếp cận tự nhiên và kiên nhẫn.

Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm - Ảnh 4.

Bước ngoặt xảy ra trong đợt dịch COVID-19, khi các con bị sốt cao đến co giật, sự lo lắng và chăm sóc tận tụy của chị Ngân đã chạm đến trái tim 2 bé. Chính giây phút ấy, khoảng cách giữa "mẹ kế - con chồng" đã hoàn toàn bị xóa bỏ, thay thế bằng tình yêu thương gia đình thực thụ.

"Gồng gánh" kinh tế và cùng chồng vượt trầm cảm

Biến cố lớn nhất ập đến vào giai đoạn 2023 - 2025 khi công việc kinh doanh gặp khủng hoảng. Từ 8 cơ sở kinh doanh, vợ chồng anh chị phải đóng cửa gần hết, dẫn đến áp lực tài chính đè nặng. Anh Ji SeungUn rơi vào trầm cảm nặng, thường xuyên mượn rượu giải sầu và có những suy nghĩ tiêu cực.

Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm - Ảnh 5.
Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm - Ảnh 6.
Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm - Ảnh 7.

Trong suốt thời gian đó, chị Ngân trở thành "người hùng" của gia đình. Chị vừa một mình đi làm gánh vác kinh tế, vừa kiên trì ở bên động viên dù chồng u uất, không còn sức sống. Chị tâm sự: "Em không trách, em hiểu anh ấy phải tự vượt qua. Em chỉ biết cố gắng làm tất cả để đợi anh ấy trở lại". Sau một lần nhập viện cấp cứu vì huyết áp cao do căng thẳng tột độ, anh Ji SeungUn mới thực sự tỉnh ngộ và trân trọng sự hy sinh của vợ.

Ưu tiên sự bình yên cho các con

Vợ chồng son: Hành trình cùng chồng Hàn vượt qua bóng tối trầm cảm - Ảnh 8.

Khi được hỏi về dự định sinh thêm con, chị Ngân đã có những chia sẻ gây xúc động. Dù gia đình hai bên mong mỏi, nhưng chị quyết định hoãn lại ít nhất 2 năm. Lý do là chị muốn dành trọn sự công bằng và tình cảm cho hai con riêng của chồng, không muốn các bé cảm thấy bị tổn thương hay phải chia sẻ tình yêu thương quá sớm.

Vợ chồng son - 19g30 Thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7.

KIM QUYÊN, TRUNG TÂM TIN TỨC

Link nội dung: https://htv.com.vn/vo-chong-son-hanh-trinh-cung-chong-han-vuot-qua-bong-toi-tram-cam-222260115084627189.htm