Rừng Chàng Riệc nhìn từ trên cao
Rừng Chàng Riệc, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh được xem như một bảo tàng sống giữa đại ngàn. Đây là nơi giao thoa giữa du lịch sinh thái và lịch sử cách mạng. Từng là "thủ đô kháng chiến" của miền Nam, đây là nơi ôm ấp và che chở cho Trung ương cục miền Nam trong những năm tháng đầy oanh liệt.
Bên gốc cây tung khổng lồ, che chở cho các cán bộ, chiến sĩ tại căn cứ Trung ương cục miền Nam
Đây là nơi ẩn náu và làm việc của các cán bộ và lãnh đạo cấp cao như: Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Phạm Thái Bường, Phan Văn Đáng, Phạm Văn Xô, Trần Nam Trung... Chính vì vậy, ngày xưa, những người muốn vào được khu căn cứ cần phải qua rất nhiều tầng lớp bảo vệ. Điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của các vị lãnh đạo làm việc ở khu vực trung tâm.
Căn bếp Hoàng Cầm, hệ thống đặc biệt giữa lòng địch
Bao quanh khu vực là hệ thống giao thông hào dài hơn 1.000 mét, sâu 1,2 mét và rộng 80cm. Thông với giao thông hào là các hầm chữ A, nơi thoát hiểm của các lãnh đạo trong tình huống nguy cấp. Đến với khu di tích Trung ương cục miền Nam, du khách sẽ tận mắt nhin thấy những gốc cây tung khổng lồ, là nơi trú ẩn của các cán bộ chiến sĩ trước làn mưa bom bão đạn của quân địch. Ngoài ra là những cành lá trung quân, vật liệu lợp mái nhà đặc biệt tại khu căn cứ.
Ngoài việc ghé thăm khu căn cứ, du khách cũng đừng quên tham quan Nhà trưng bày Khu di tích lịch sử đặc biệt Trung ương cục miền Nam. Đây là nơi trưng bày các tranh ảnh, hiện vật về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bố trí theo từng thời kỳ, rất hiện đại và chi tiết.
Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Đan Quỳnh - Văn Thiên
Link nội dung: https://htv.com.vn/ve-rung-chang-riec-tham-trung-uong-cuc-mien-nam-222251004114717305.htm