Vận động viên Nguyễn Hồng Lợi: Người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh

Với tinh thần đầy tích cực, Nguyễn Hồng Lợi không chỉ thành công trên các đấu trường bơi lội, mà còn lan tỏa lối sống đẹp, truyền cảm hứng đến những người đồng cảnh ngộ. Với anh, người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh.

Nguyễn Hồng Lợi - Một vận động viên đặc biệt

Vận động viên Nguyễn Hồng Lợi: Người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh- Ảnh 1.

Vận động viên Nguyễn Hồng Lợi

Vận động viên Nguyễn Hồng Lợi được yêu mến với danh xưng "Kình ngư không chân". Anh sinh ra với khiếm khuyết 2 chân và 1 bàn tay. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, Hồng Lợi được dì ruột cưu mang từ khi mới lọt lòng. Đến năm 4 tuổi, anh được đưa vào làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ và lớn lên cùng với những bạn bè đồng cảnh ngộ. 

Đến năm 20 tuổi, Hồng Lợi mới đi học bơi, với mong muốn đơn giản là cải thiện sức khỏe. Chỉ sau 5 ngày, anh đã có thể bơi được một đoạn 25m. Và rồi niềm đam mê lớn dần, anh chinh phục được những cột mốc lớn hơn cũng như những giải thưởng đầu tiên của cuộc đời, như  Huy chương bạc 100 mét tự do nam tại Quảng Trị năm 2009, Huy chương đồng Paragame 2014 tại Myanmar...

Vận động viên Nguyễn Hồng Lợi: Người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh- Ảnh 2.

Nguyễn Hồng Lợi và những giải thưởng của mình trong lĩnh vực bơi lội

Hồng Lợi cho biết anh luôn thích khám phá bản thân và luôn thử vượt qua giới hạn của mình. Mỗi ngày với anh đều có những trải nghiệm thú vị. Không dừng lại ở "đường đua xanh", Hồng Lợi còn cho phép mình thử sức ở những giải phối hợp như Iron man, Ocean man, Aqua man... những giải phải bơi đường dài ở biển. Anh tâm sự được bơi với những người bình thường khác là một điều vô cùng hạnh phúc.

Một "kình ngư không chân" với sứ mệnh lan tỏa tình yêu cuộc sống

Nói về bản thân, Nguyễn Hồng Lợi cho rằng mình chị "bất tiện chứ không bất hạnh". Khiếm khuyết cơ thể không phải là trở ngại. Trái lại, đó còn là động lực để anh nỗ lực chinh phục những cột mốc trong cuộc đời, đồng thời chia sẻ, lan tỏa tình yêu thể thao đến với mọi người. Anh trải lòng cùng Nét Việt rằng mình còn sức khỏe, còn thời gian, vì vậy phải tranh thủ từng giây từng phút để làm những điều thật có ích cho bản thân, gia đình và cho xã hội.

Vận động viên Nguyễn Hồng Lợi: Người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh- Ảnh 3.

Một "kình ngư không chân" yêu nghệ thuật

 "Lợi làm được, mọi người sẽ làm tốt hơn Lợi rất nhiều", đó là điều mà "kình ngư" thường chia sẻ với những người xung quanh. Anh luôn động viên những người đồng cảnh ngộ rằng thế giới xung quanh vô cùng tươi đẹp, hãy dũng cảm bước ra và tự vẽ nên một bức tranh thật đẹp cho cuộc đời mình. 

Vận động viên Nguyễn Hồng Lợi: Người khuyết tật chỉ bất tiện chứ không bất hạnh- Ảnh 4.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Nguyễn Hồng Lợi

Với con gái nhỏ, Hồng Lợi cho biết anh luôn dành nhiều thời gian chơi đùa cùng con, dạy con tập bơi... Anh mong rằng sự khác biệt của mình, hành trình sống tích cực của mình sẽ giúp con lớn lên có kỷ luật, mạnh mẽ và kiên cường như cha.

Nét Việt - 20g45 thứ Hai hàng tuần trên HTV7.


Đan Quỳnh

Link nội dung: https://htv.com.vn/van-dong-vien-nguyen-hong-loi-nguoi-khuyet-tat-chi-bat-tien-chu-khong-bat-hanh-222251007113513575.htm