Khoảng 8.000 chỗ ngồi ưu tiên đã được bố trí dọc đường Hùng Vương và Trần Phú cho cựu chiến binh, người có công. Đây là vị trí lý tưởng để theo dõi trọn vẹn Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.
Dù được ưu tiên, nhiều cựu chiến binh vẫn có mặt từ rất sớm, hòa mình trong không khí tự hào và phấn khởi. Ông Bùi Trọng Hồng (75 tuổi, thương binh 1/4, xã Đan Phượng, Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Chúng tôi được bố trí chỗ ngồi thuận lợi, thật sự rất tự hào và phấn khởi khi tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh đi qua”.
Cựu chiến binh và nhân dân Thủ đô háo hức ghi lại khoảnh khắc diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình
Không chỉ có chỗ ngồi thuận tiện, các cựu chiến binh, thương binh còn được bố trí ăn uống, áo mưa, ô che đầy đủ. Ông Dương Văn Đức (cựu chiến binh xã Đại Đồng, Hưng Yên) cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được quan tâm, chăm lo chu đáo trong ngày trọng đại”.
Ông Nguyễn Dân Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, Hà Nội khẳng định, sự tận tâm của cán bộ, tình nguyện viên tại sự kiện không chỉ góp phần vào thành công chung của đại lễ mà còn là lời tri ân gửi đến thế hệ cha anh.
Khi đoàn diễu binh đi qua, nhiều cựu chiến binh xúc động, như được sống lại ký ức hào hùng của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Sáng Tạo (Nghệ An) cho biết, bà xem lễ diễu binh trong niềm phấn khởi và muốn kể lại cho con cháu về những đồng đội đã hy sinh để giành độc lập. Chung cảm xúc ấy, ông Lê Xuân Đắc (Nghệ An) nhấn mạnh, khí thế toàn dân đồng lòng yêu nước chính là sức mạnh Việt Nam mà không kẻ thù nào có thể khuất phục.
Các lực lượng vũ trang diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, thể hiện sức mạnh và khí thế hào hùng mừng 80 năm Quốc khánh
Nhiều cựu chiến binh dù tuổi cao, sức yếu vẫn vượt hàng trăm cây số về Hà Nội tham dự Lễ Quốc khánh. Với họ, mỗi bước chân diễu binh, mỗi đoàn xe pháo đi qua không chỉ là màn biểu dương lực lượng, mà còn là sự tiếp nối tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của cả một thế hệ.
Sự ưu tiên, tri ân cựu chiến binh trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã tạo nên bầu không khí vừa ấm áp, vừa trang trọng. Đây cũng là cầu nối gắn kết những giá trị thiêng liêng, hào hùng giữa thế hệ hôm qua, hôm nay và mai sau.
KIM KHÁNH - TIẾN DŨNG //TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/uu-tien-tri-an-cuu-chien-binh-tai-le-dieu-binh-dieu-hanh-chao-mung-quoc-khanh-22225090311260633.htm