Ước mơ giản đơn của Hữu Phú: Con chỉ muốn được cha ôm như trước!

Cha của em Hữu Phú qua đời cách đây không lâu vì ung thư phổi, để lại gánh nặng gia đình lên vai mẹ em là chị Trương Thị Thảnh. Hiện chị phải chăm lo cha mẹ chồng lớn tuổi và ba con nhỏ.

Em Phùng Hữu Phú (2009), học sinh lớp 11 trường THPT Hương Thủy, phường Thanh Thủy, TP. Huế là một trong những hoàn cảnh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả chương trình "Mái ấm gia đình Việt". Hữu Phú đến với chương trình khi vừa trải qua nỗi đau mất cha vì bệnh ung thư phổi, chỉ mới hơn 49 ngày. Sự ra đi đột ngột của người cha không chỉ cướp đi trụ cột chính mà còn để lại một khoảng trống tình cảm lớn trong gia đình.

Ước mơ giản đơn của Hữu Phú: Con chỉ muốn được cha ôm như trước! - Ảnh 1.
Ước mơ giản đơn của Hữu Phú: Con chỉ muốn được cha ôm như trước! - Ảnh 2.
Ước mơ giản đơn của Hữu Phú: Con chỉ muốn được cha ôm như trước! - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của em Hữu Phú

Từ ngày chồng mất, chị Trương Thị Thảnh (1984) - mẹ của Hữu Phú phải một mình gánh vác cả gia đình. Chị bị huyết áp thấp, thường xuyên chóng mặt nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Dù vậy, chị vẫn cố gắng làm việc từ sáng đến tối để lo cho cha mẹ chồng đã lớn tuổi và ba người con còn đang tuổi ăn học.

Công việc công nhân may của chị có mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, là nguồn thu nhập chính cho cả nhà. Ông bà nội của Hữu Phú đều đã ngoài 70 tuổi. Ông sức khỏe yếu, không thể lao động, còn bà vẫn cố gắng đi bán rau để kiếm thêm thu nhập sinh hoạt. Hai em của Phú, một là học sinh lớp 9 và một là học sinh lớp 5 đều rất hiểu chuyện và biết phụ giúp việc nhà.

Ước mơ giản đơn của Hữu Phú: Con chỉ muốn được cha ôm như trước! - Ảnh 4.
Ước mơ giản đơn của Hữu Phú: Con chỉ muốn được cha ôm như trước! - Ảnh 5.
Ước mơ giản đơn của Hữu Phú: Con chỉ muốn được cha ôm như trước! - Ảnh 6.
Ước mơ giản đơn của Hữu Phú: Con chỉ muốn được cha ôm như trước! - Ảnh 7.

Ba anh em em Hữu Phú rất thương mẹ, các em đều hiểu chuyện và chăm ngoan

Thấy mẹ ngày càng tiều tụy, vất vả, Hữu Phú từng xin mẹ cho nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi ông bà và hai em. Tuy nhiên, mẹ em không đồng ý. Dù khó khăn, chị Thảnh vẫn cố gắng để các con được đến trường. Nhớ lời mẹ dặn, Hữu Phú luôn tự nhủ phải cố gắng học thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của mẹ.

Mùa hè vừa qua, ba anh em Hữu Phú cùng xin làm thêm tại một quán ăn gần nhà, mỗi tháng kiếm được khoảng ba triệu đồng. Số tiền được chia đều để dành tiền mua sách và chi phí cho năm học mới. Trải qua không ít mất mát, Hữu Phú vẫn giữ vững ước mơ được học ngành Công nghệ thông tin. Em luôn mong muốn được vào giảng đường đại học, vừa học vừa làm, để sau này có thể thay cha làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Mai Ngô đã ôm chặt cô bé em Hữu Phú vào lòng

Á hậu Mai Ngô liên tục lau nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh bất hạnh của gia đình Hữu Phú. Khi thấy cô em gái nhỏ của Phú nức nở vì nhớ cha, Mai Ngô đã ôm chặt bé vào lòng.

Nàng hậu không kiềm được cảm xúc, khóc nấc lên và nói: "Cô Mai Ngô cũng giống con vậy. Năm bảy tuổi, cô đã khóc mỗi đêm vì cha mất. Lâu lâu mình nhìn những người khác có cha, mình cũng chạnh lòng. Cô rất hiểu cảm giác của con". Bên cạnh đó, Mai Ngô cũng bày tỏ sự cảm phục trước ý chí của chị Trương Thị Thảnh, người phụ nữ kiên cường lo toan cho cả nhà sau khi chồng qua đời.

"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng vào 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.


Thiên Bình - Anh Khuê

Link nội dung: https://htv.com.vn/uoc-mo-gian-don-cua-huu-phu-con-chi-muon-duoc-cha-om-nhu-truoc-22225082415315918.htm