U19 Nữ Việt Nam – Hướng về phía trước

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã để thua trước U19 nữ Thái Lan trong trận chung kết giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á với tỉ số 1-3. Nhưng ở sân Thống Nhất tối 18/6, ấn tượng đọng với tất cả mọi người không chỉ là tỉ số…

U19 Nữ Việt Nam –  Hướng về phía trước - Ảnh 2.

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã có trận đấu đầy nhiệt huyết trước Thái Lan

Phút 27, một pha xử lý lỗi của Nguyễn Thị Thùy Linh dẫn đến bàn thua đầu tiên. Không thể trách một cô gái 18 tuổi khi đối diện sức ép của trận chung kết khu vực. Sai lầm ấy, cũng như hai bàn thua sau đó, chỉ càng khắc họa rõ hơn sự khác biệt giữa kinh nghiệm và bản lĩnh – điều Thái Lan có, và Việt Nam đang dần tích lũy.

Dẫu thất bại, nhưng lứa cầu thủ U19 hôm nay chính là những hạt giống quý giá cho tương lai. Hoàng Vân – thủ lĩnh giàu khát khao với 5 bàn thắng tại giải. Ngân Thị Thanh Hiếu – Một cánh chim không mỏi bên hành lang phải... Và Thúy Nga vào sân từ ghế dự bị nhưng đã có bàn gỡ hòa trên chấm 11m. Đó không chỉ là những cầu thủ thi đấu nổi bật, mà còn là biểu tượng của tinh thần không bỏ cuộc.

Tuy nhiên, ở một giải đấu trẻ, kết quả không phải là điều duy nhất. Nỗi buồn rồi sẽ qua, chỉ có bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu sẽ theo các cầu thủ trên hành trình chinh phục những cột mốc mới cao hơn trong sự nghiệp.

U19 Nữ Việt Nam –  Hướng về phía trước - Ảnh 1.

Tiền vệ Đậu Nguyễn Quỳnh Anh (phải) và cha

Trên khán đài sân Thống Nhất, từng tràng pháo tay, tiếng hò reo vang dội dù đội nhà bị dẫn bàn. Đó là tình cảm chân thật của người hâm mộ dành cho cho tinh thần thi đấu quả cảm của U19 Việt Nam.

Những cái ôm. Những lời cảm ơn... Và một giấc mơ vẫn đang được viết tiếp. Bởi mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi cùng sự tin tưởng của người hâm mộ đều đang bồi đắp cho một thế hệ cầu thủ trẻ Việt nam bản lĩnh và mạnh mẽ hơn.


Ban Thể dục Thể thao HTV

Link nội dung: https://htv.com.vn/u19-nu-viet-nam-huong-ve-phia-truoc-222250620074829942.htm