Trương Bảo Như nhớ kỷ niệm tựu trường, nhắn nhủ học sinh tận hưởng tuổi trẻ

Trương Bảo Như chia sẻ kỷ niệm tựu trường, từ cô bé tự tin xin làm lớp trưởng đến nữ sinh lớp 12 nỗ lực học tập. Cô nhắn nhủ học sinh hãy tận hưởng tuổi trẻ, trân trọng bạn bè và sẻ chia với gia đình.

Trò chuyện cùng Trương Bảo Như, Quỳnh Trang - Hoàng Hải có dịp nhìn lại khoảng thời gian cặp sách đến trường. Cụ thể, cả 3 nghệ sĩ nhớ lại những kỷ niệm đẹp tuổi học trò.

Trương Bảo Như nhớ kỷ niệm tựu trường, nhắn nhủ học sinh tận hưởng tuổi trẻ - Ảnh 1.

Ca sĩ Trương Bảo Như là khách mời của tập 13

Trương Bảo Như nói về cảm giác những buổi tựu trường đầu tiên. Cô cho biết bản thân không hề e dè. Cô là người hướng ngoại, thích không khí đông vui. Ngoài ra, Bảo Như còn là một cô gái rất tự tin, kể lại: "Vừa tựu trường, cô cho bạn kia làm lớp trưởng, chị liền xin 'em cũng muốn làm lớp trưởng', nhưng cô nói để bạn làm trước rồi nếu bạn không làm được mới tới mình. Sau đó, mỗi khi lớp trưởng hô 'nghiêm' thì chị hô chung. Một ngày đẹp trời thì bạn bị ngại". Cảm thấy áy náy, cô không hô theo nữa, thế nhưng cô giáo lại đích thân giao nhiệm vụ cho Bảo Như, điều này khiến nữ ca sĩ rất vui mừng.

Trương Bảo Như nhớ kỷ niệm tựu trường, nhắn nhủ học sinh tận hưởng tuổi trẻ - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ với ánh mắt đầy hoài niệm về tuổi học trò

Tua nhanh đến năm cấp 3, mùa tựu trường cuối cùng, Trương Bảo Như cảm thấy được trưởng thành. Cô nhận thức đây là khoảng thời gian quan trọng, phải chọn trường đại học và học rất nhiều để chuẩn bị cho các kỳ thi. Do đó, năm lớp 12 trôi qua rất nhanh vì cô phải "học ngày, học đêm" để cải thiện môn Toán.

Song song đó, sự tiếc nuối tuổi học trò là không thể tránh khỏi. Cô nhìn mặt từng người bạn để cảm nhận: "Chị cảm thấy gần gũi á. Mình quý bạn bè vô cùng". Bản thân đi hát từ nhỏ, mạch cảm xúc của Bảo Như cũng vì thế mà nhiều hơn bạn cùng trang lứa. Việc học quan trọng, nhưng tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè cũng không thể bỏ lỡ. "Mình phải kết nối thật nhiều với bạn mình. Chị rất thích các bạn đến nhà chơi để có thêm thật nhiều kỷ niệm", Trương Bảo Như bộc bạch.

Trương Bảo Như nhớ kỷ niệm tựu trường, nhắn nhủ học sinh tận hưởng tuổi trẻ - Ảnh 3.

Đối với cô, lớp 12 trôi qua rất nhanh nhưng cũng đầy kỷ niệm đẹp

Đến hiện tại, Trương Bảo Như để lại lời nhắn cho các bạn sinh viên, học sinh: "Các bạn cứ tận hưởng tuổi trẻ hết mình. Để khi mình ra đời sẽ không còn gì luyến tiếc". Trong vai trò là một bậc phụ huynh, cô cho biết: "Nếu con em có sự bồng bột, lỗi không nghiêm trọng thì hãy vị tha vì đó cũng là chính mình ngày xưa. Hãy mở lòng, chia sẻ với con mình nhiều hơn!".


Duy Dương

Link nội dung: https://htv.com.vn/truong-bao-nhu-nho-ky-niem-tuu-truong-nhan-nhu-hoc-sinh-tan-huong-tuoi-tre-222250827153520362.htm