Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu

Em Nguyễn Trí Hào (2013), học sinh lớp 7 trường THCS Quang Trung, xã Phú Xuyên, Thủ đô Hà Nội, lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ của em mắc bệnh tâm thần, cha đã bỏ đi khi mẹ mang thai. Từ nhỏ, Hào sống trong sự chăm sóc của ông bà ngoại đã lớn tuổi, sức khỏe yếu và mang nhiều bệnh tật.

Mẹ của em Trí Hào là chị Nguyễn Thúy Chuyên (1982), mắc bệnh tâm thần từ nhỏ nên lúc tỉnh táo, lúc phát bệnh, không kiểm soát được hành vi và đôi khi đánh đuổi người xung quanh. Mỗi lần như vậy, ông bà lại phải đưa chị vào viện điều trị. 

Do bệnh tình không ổn định, chị Chuyên không thể làm bất cứ công việc gì. Ông bà ngoại của em Trí Hào - ông Nguyễn Văn Luân (1951) và bà ngoại Nguyễn Thị Sinh (1953) - đều đã lớn tuổi, không còn sức lao động. Cả gia đình sống nhờ trên mảnh đất nhỏ của ông bà, không có ruộng vườn canh tác, chỉ trồng được vài luống rau sau nhà để cải thiện bữa ăn.

Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 1.
Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 2.
Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 3.
Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 4.
Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 5.

Gia cảnh khó khăn của em Trí Hào khiến người xem không khỏi xót xa

Chi tiêu của bốn con người trông chờ vào khoản trợ cấp ít ỏi: 750.000 đồng/tháng của chị Chuyên và hai triệu đồng theo diện "gia đình mẹ đơn thân khuyết tật nuôi con". Cuộc sống trong căn nhà cấp 4 lợp ngói đã mục nát, dột nặng mỗi khi mưa lớn, càng thêm chật vật. 

Thiếu vắng tình cảm cha mẹ từ nhỏ, lại sống giữa bộn bề khó khăn, Trí Hào trở nên rụt rè, ít nói, lúc nào cũng cúi mặt với ánh mắt buồn bã. Em tâm sự rằng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi mẹ tỉnh táo và kể chuyện cho em nghe.

Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 6.
Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 7.
Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 8.

Cậu bé Trí Hào ước mơ học công nghệ thông tin, sớm thành tài để báo hiếu ông bà và chăm mẹ

Vì hoàn cảnh, mỗi sáng Hào chỉ ăn mì tôm trước khi tới trường. Bữa ăn hàng ngày đơn sơ với rau, thỉnh thoảng thêm quả trứng; thịt cá là điều xa xỉ, chỉ xuất hiện trong ngày giỗ Tết. 

Chiếc xe đạp cũ do dì cho đã hỏng nhiều chỗ, thường xuyên khiến em phải dắt bộ giữa đường. Hào từng ước có một chiếc xe mới, nhưng dù bà đã dành dụm nhiều tháng vẫn chưa đủ tiền mua. Quần áo của em đều là đồ cũ người khác cho, có khi vài năm mới có một bộ mới. 

Dẫu thiếu thốn, Trí Hào vẫn ngoan ngoãn và nỗ lực học tập. Em ấp ủ ước mơ trở thành thầy giáo để dạy học cho những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình. Hào cũng mong sau này kiếm được tiền để chữa bệnh cho mẹ và báo hiếu ông bà – những người đã dành trọn đời để nuôi dưỡng em. Hoàn cảnh của Trí Hào khiến nhiều người không kiềm được sự xúc động.

Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 9.

Các nghệ sĩ an ủi, động viên khi em Trí Hào khóc nấc bên cạnh ông ngoại tại trường quay

Nhìn cậu bé đứng khóc bên cạnh ông, MC Thành Trung nghẹn lòng. Điều khiến anh xót xa nhất là việc Trí Hào còn quá nhỏ nhưng đã phải mang trong mình nhiều tự ti, thiếu vắng tình cha, có mẹ ở bên nhưng lại hiếm khi được cảm nhận trọn vẹn tình mẫu tử. 

"Khi con không có cha bên cạnh, chú thấy con mạnh mẽ hơn vì trở thành chỗ dựa cho ông bà và mẹ. Con có thể thiệt thòi hơn các bạn, nhưng con chính là món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất của cuộc đời mẹ và của ông bà. Chú tin rằng khi con trưởng thành, học giỏi và mạnh mẽ, con sẽ là niềm tự hào của gia đình", MC Thành Trung xúc động nhắn nhủ.

Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 10.
Trí Hào không biết cha, mẹ tâm thần, sống nương tựa ông bà già yếu - Mái ấm gia đình Việt - Ảnh 11.

Diệu Nhi bật khóc nức nở khi nghe em Trí Hào tâm sự

Đứng cạnh Trí Hào, diễn viên Diệu Nhi liên tục lau nước mắt cho cậu bé, động viên em cố gắng vượt qua nỗi buồn. Câu nói "Con sợ ông bà mất" của Trí Hào khiến Diệu Nhi bật khóc nức nở. Nữ diễn viên đau lòng khi chứng kiến những nỗi lo quá lớn đang đè nặng lên vai một cậu bé mới 12 tuổi. Diễn viên Long Vũ cũng liên tục an ủi, khích lệ Trí Hào giữ tinh thần tích cực và nỗ lực học tập để theo đuổi ước mơ làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Trước khi bước vào phần thử thách, Long Vũ cùng MC Thành Trung và Diệu Nhi đã góp tiền tặng Trí Hào một chiếc xe đạp mới.

"Mái ấm gia đình Việt" được phát sóng lúc 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Thiên Bình - Trúc Quỳnh

Link nội dung: https://htv.com.vn/tri-hao-khong-biet-cha-me-tam-than-song-nuong-tua-ong-ba-gia-yeu-222251130154437186.htm