Trà My vai Nguyệt Tranh trong "Dòng sông thương nhớ"
Cơ duyên đưa Trà My trở thành người vợ ba trong "Vợ ba"
Dù tuổi đời còn nhỏ, song Trà My đã từng tham gia hai dự án phim rất được yêu thích trên sóng HTV: "Dòng sông thương nhớ" (vai Nguyệt Tranh) và "Mỹ nhân Sài thành" (vai con gái Lý Tắc - Lê Bình đóng). "Vợ ba" (tựa cũ: Người vợ ba) là dự án phim thứ ba, và là phim điện ảnh đầu tay của Trà My. Vốn dĩ, Trà My không đồng ý tham gia casting bộ phim điện ảnh này, nhưng vì mẹ cô bé đã đồng ý nhận lời sẽ tham gia thử vai - sau nhiều lần khước từ những lời mời casting từ các bộ phim trước đó, nên Trà My không thể thoái thác. Lúc này, cô bé đang học lớp 7. Theo lời kể của mẹ Trà My, cô bé đã khóc mãi từ nhà đến tận nơi thử vai vì bị mẹ... ép uổng.
Tạo hình của Trà My trong vai Mây, phim "Vợ ba"
Không chỉ đến với bộ phim "Vợ ba" trong hoàn cảnh đầy... nước mắt - theo đúng nghĩa đen - như nói trên, Trà My còn tiếp nhận vai Mây - nữ chính của phim theo một cách bất ngờ. Kỳ thực, Trà My được nhà sản xuất mời đến casting vào một vai khác, là Tuyết. Nhưng con mắt tinh tế của đạo diễn Nguyễn Phương Anh (tên tiếng Anh: Ash Mayfair) - người đã đi dọc Bắc Nam trong suốt hai năm trời, casting qua hơn 900 gương mặt diễn xuất nhưng vẫn chưa chọn được một diễn viên ưng ý - đã nhìn trúng Trà My. Vị nữ đạo diễn này đã yêu cầu Trà My đổi vai, từ Tuyết qua Mây. Qua phân đoạn Mây nói chuyện với Xuân, chỉ một ánh mắt đầy nghi ngờ của Mây hiện lên cùng câu thoại với Xuân lúc đó, đạo diễn Phương Anh biết bộ phim cuối cùng cũng đã tìm được nữ chính. Phải nói thêm rằng, trước khi đến phim trường casting, Trà My không hề biết gì về bộ phim "Vợ ba", cũng như chưa hề đọc được một phân đoạn kịch bản nào của bộ phim cả.
Trà My không chỉ yêu thích nhân vật Mây mà còn có cảm xúc mãnh liệt với thân phận người phụ nữ trong phim
Ba tháng làm "vợ ba" thực sự cùng ê-kip "Vợ ba"
Mây vừa là cô bé ngây thơ, chơi đùa với trẻ nhỏ, vừa là cô gái buộc phải lớn, phải lo lắng cho số phận của chính mình
Nói Trà My phải làm... vợ ba trong ê-kip "Vợ ba" là bởi vì, để giúp Trà My trở thành Mây một cách đúng chất nhất, đạo diễn Phương Anh đã đối xử với cô bé đúng như cách người ta đối đãi với Mây - một cô gái 13 tuổi vẫn còn ngây thơ, bước về nhà chồng. Mây trở thành vợ ba, sống trong gia đình có chế độ đa thê, cô học nghi lễ và cách sống từ hai người vợ lớn của chồng là người đàn ông trung niên (Lê Vũ Long đóng). Đạo diễn Phương Anh luôn rất khó, rất khắc nghiệt với Trà My, để cô bé có thể duy trì được cảm giác thấp thỏm lo lắng như chính Mây, người không thể biết được tương lai và vị trí của mình trong gia đình sẽ ra sao!
Vai Mây trong "Vợ ba" đầy sức nặng, và Trà My đã rất thành công khi hoàn thành trọn vẹn vai diễn của mình
Bên cạnh việc phải duy trì chiều sâu tâm lý cho nhân vật, Trà My còn phải thử thách với nhiều cảnh quay khó, như: cảnh tân hôn, cảnh mang thai, cảnh sinh con... bởi khi phim bấm máy, cô bé chỉ mới 13 tuổi. Trà My chia sẻ, cảnh tân hôn quay rất lâu, từ 18g tối đến 6g sáng hôm sau, vì mãi Trà My vẫn chưa thể nào lột tả được vẻ mặt và cảm xúc hợp lý. Cuối cùng, nhờ nghệ sĩ Vũ Long đã nghĩ ra mẹo, đó là... véo đau và đạo diễn Phương Anh đã ngay lập tức bắt được khoảnh khắc đó, cảnh quay mới có thể hoàn thành. Hay trong những phân cảnh mang thai và sinh con, ngoài chuyện tự tìm hiểu, Trà My còn được các đàn chị trong ê-kip chia sẻ và hướng dẫn tận tình. Được biết, cảnh sinh con, ê-kip bộ phim đã quay mất... ba ngày.
Các cảnh 18+ trong phim được khai thác dưới góc máy duy mỹ, không hề dung tục
Khác với những đồn thổi về các cảnh nóng trong "Vợ ba", thực chất, những cảnh quay nhạy cảm trên màn ảnh đều được thể hiện một cách duy mỹ chứ không dung tục. Và có lẽ cũng khác với hình dung của nhiều khán giả khi nghe tựa phim, "Vợ ba", đây không phải là bộ phim đa thê kiểu cung đấu hay đèn lồng đỏ treo cao. "Vợ ba" mang cái nhìn hiện thực xã hội và đầy tính nhân văn về số phận người phụ nữ trong thế kỷ XIX, nơi họ không thể tự quyết định cho cuộc sống và tương lai của mình. Đúng như ý nghĩa của các câu ca dao: "Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày"; "thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai"... mà Trà My và nhiều thế hệ học sinh đã được học trong trường.
Bộ phim được làm từ câu chuyện thật về những người phụ nữ các thế hệ trong gia đình đạo diễn Phương Anh
Thiên Bình
Link nội dung: https://htv.com.vn/tra-my-nu-chinh-13-tuoi-trong-phim-dien-anh-vo-ba-22222580.htm