Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng, lắng đọng tại vùng đất được mệnh danh là "địa chỉ đỏ" của lịch sử cách mạng Việt Nam.
Côn Đảo, nơi từng là "địa ngục trần gian" dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân, đế quốc đã chứng kiến hơn 20.000 người con ưu tú của dân tộc ngã xuống. Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước được tổ chức trang trọng tại Đền thờ Côn Đảo, như một mạch nguồn thiêng liêng nhắc nhớ về những hy sinh vĩ đại vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ diễn ra trong ngày 27/7 với nghi thức trang trọng
Lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ diễn ra trong ngày 27/7 với nhiều nghi thức trang trọng, không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là dịp để mỗi chúng ta lắng lòng, tri ân và nhắc nhớ về một quá khứ bi tráng đã làm nên hồn cốt dân tộc. Là biểu tượng sống động của đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" - một truyền thống mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM luôn gìn giữ bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn.
Trong dòng người dâng hương có những chiến sĩ trẻ, những đoàn viên thanh niên, mang trong tim lý tưởng và lòng biết ơn. Trên mảnh đất từng là nơi giam cầm ý chí, hôm nay lại vang lên khát vọng gìn giữ hòa bình, tiếp nối bao lớp người đã ngã xuống.
Đối với những thân nhân liệt sĩ, mỗi dịp trở lại Côn Đảo là một hành trình không dễ dàng. Trong họ, sự mất mát đã trở thành một phần máu thịt, và cũng là ánh sáng soi đường cho những lựa chọn sống có ích, có cống hiến.
Trong niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM, đoàn công tác và toàn bộ người dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM: "Sự hy sinh máu xương của bao thế hệ chiến sĩ, người dân tại Côn Đảo là những trang sử hào hùng của dân tộc bằng chính tình yêu quê hương đất nước. Khí phách kiên cường, anh dũng của những chiến sĩ cách mạng, người dân yêu nước đã biến hòn đảo địa ngục trở thành bản anh hùng ca giữ nước của dân tộc".
Lịch sử không chỉ được ghi bằng sách vở, mà được khắc sâu bằng sự tri ân. Lễ tưởng niệm hôm nay còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước những hy sinh đã trở thành bất tử.
LY LY - TẤN LỘC // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV