Em Tuyết Nhân
Em Trần Thị Tuyết Nhân (2009) đang sống cùng em trai Trần Minh Nhựt (2010) ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Cha mẹ của Tuyết Nhân đều đã mất do tai nạn giao thông. Từ đó, Nhân và em trai trở thành trẻ mồ côi, nương tựa lẫn nhau sống trong sự bảo bọc, chăm sóc của ông bà và họ hàng xung quanh.
Tuyết Nhân đang học lớp 10 tại trường THPT Chiêm Thành Tấn, còn em trai đang học lớp 9, trường THCS Vĩnh Hòa Hưng Nam. Sau khi cha mẹ mất, hai chị em vẫn sống trong căn nhà cũ do cha mẹ để lại để lo việc nhang khói cho cha mẹ, cũng như không muốn rời bỏ nơi kỷ niệm ấm áp của gia đình.
Nỗi đau của các em khi đột ngột mất đi cha mẹ
Chỉ sau giờ học, Nhân và em trai mới sang nhà ông bà ngoại để ăn uống, sinh hoạt rồi lại trở về nhà dọn dẹp, học bài và nghỉ ngơi. Căn nhà hai chị em đang ở hiện đã xuống cấp trầm trọng. Mùa mưa, mái nhà bị dột nhiều chỗ. Nhân chỉ mong có một số tiền để sửa lại nhà, không để mưa dột xuống bàn thờ cha mẹ nữa.
Hai chị em Tuyết Nhân học rất giỏi
Tuyết Nhân và em trai đều học rất giỏi nên được một mạnh thường quân hỗ trợ hai triệu đồng/tháng để hai chị em trang trải sinh hoạt phí, tiếp tục vững bước đến trường.
Là đứa trẻ hiểu chuyện, Tuyết Nhân tranh thủ những tháng hè để xin đi làm ở công ty thủy sản với thu nhập 3 triệu đồng/tháng để tích góp trang trải cuộc sống cũng như mua dụng cụ học tập. Đến giờ, Tuyết Nhân vẫn luôn giữ ước mơ làm giáo viên để đi gieo con chữ cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mình. Còn Nhựt thì muốn trở thành công an để giúp ích cho đất nước.
Em Minh Nhựt
Ông bà ngoại của Tuyết Nhân đều đã ngoài 70 tuổi, sức khoẻ yếu và chỉ ở nhà làm nông. Ngoài ra, Nhân còn hai người dì và một cậu ruột sống cùng ông bà ngoại, các cậu dì đều là lao động tự do nên thu nhập không ổn định. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sáu công ruộng của ông bà, mỗi năm thu hoạch hai vụ nhưng cũng chỉ đủ gạo ăn trong năm.
Sự ra đi đột ngột của cha mẹ khiến hai chị em Tuyết Nhân chưa thể chấp nhận được. Cho đến nay, em vẫn thường xuyên đến nơi cha mẹ bị tai nạn và tưởng nhớ về cha mẹ. Nhắc đến cha mẹ, Tuyết Nhân khóc rất nhiều, em luôn tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa nói, cũng như chưa kịp làm cho cha mẹ.
Tờ tiền 10.000 đồng là vô giá với em Tuyết Nhân
Trong buổi ghi hình, nhiều người đã không giấu được sự xót xa khi Tuyết Nhân nhắc về món kỷ vật cuối cùng của mẹ. Món kỷ vật đó không phải là quà, là áo quần mà chỉ đơn giản là tờ tiền có mệnh giá 10.000 đồng được mẹ cho em để mua quà vặt. Với em, đó là món kỷ vật ý nghĩa nhất, gần gũi nhất mà em nhận được trước khi mẹ mất.
Tuyết Nhân chia sẻ: "Tờ tiền ấy đối với em là vô giá, vì đó là món quà cuối cùng mà mẹ để lại cho em. Dù sau này như thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không xài tờ tiền này". Đến hiện tại, Nhân vẫn còn giữ tờ tiền ấy và xem đó là một phần kí ức đẹp về mẹ, về gia đình bởi em biết rằng, mãi mãi về sau em sẽ không thể nhận được một món quà nào từ cha mẹ nữa.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Trúc Quỳnh
Link nội dung: https://htv.com.vn/to-tien-10000-dong-ky-vat-cuoi-cung-me-de-lai-cho-em-222139872.htm