Họ là Elin Westerholm và Lupus Nensén, và tên của họ đã được cống bố trong lễ trưng bày các mô hình tại Bảo tàng Skissernas. Cả hai vốn là nghệ sĩ trong ngành điện ảnh - truyền hình và chuyên làm thiết kế mỹ thuật, dựng cảnh cho các bộ phim.
Từ năm 2016, những ngôi nhà, tiệm bánh, hiệu thuốc và cả nhà hàng tí hon bất ngờ mọc lên ở các góc phố Thụy Điển. Tất cả đều tinh xảo và nhỏ xíu. Không ai biết tác giả là ai, chỉ một cái tên để lại bên cạnh mỗi tác phẩm: Anonymouse.
Triển lãm gồm 6 mô hình tí hon, từng được đặt tại các khu phố. Đây cũng là màn chào tạm biệt, khép lại hành trình 9 năm thầm lặng của dự án nghệ thuật đặc biệt này.
Elin Westerholm (Bên trái) và Lupus Nensén (Bên phải) - Nghệ sĩ trong ngành điện ảnh, truyền hình và chuyên làm thiết kế mỹ thuật, dựng cảnh cho các bộ phim
Lupus Nensén - Thành viên nhóm nghệ sĩ Anonymouse: "Càng ngày chúng tôi càng gặp khó khăn khi cố gắng tìm ra một góc nhìn mới về dự án này. Chúng tôi hiểu đã đến lúc nên dừng lại."
Dù không còn tiếp tục dự án, hai nghệ sĩ vẫn mong các mô hình tí hon này tiếp tục mang lại niềm vui và thích thú cho khách tham quan ở mọi lứa tuổi.
HÀ THẢO - VĂN PHÚC - QUỐC KHANH - THÀNH NGHĨA // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/thuy-dien-cong-khai-tac-gia-du-an-duong-dai-anonymouse-222250628163454067.htm