"Thành phố trong tôi" với các nghệ sĩ sân khấu cải lương

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, bởi xuyên suốt dòng chảy hơn 300 lịch sử, Thành phố vẫn luôn là "miền đất hứa", là nơi mở rộng vòng tay chào đón, nâng đỡ cho đam mê ở mọi lĩnh vực được phát triển, trong đó có nghệ thuật sân khấu cải lương.

"Thành phố trong tôi" với các nghệ sĩ sân khấu cải lương - Ảnh 1.

NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi trong gala "Chuông vàng vọng cổ" 2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nghệ thuật sân khấu cải lương là một trong những nét đặc trưng, mang bản sắc văn hóa phương Nam. Và bộ môn nghệ thuật này đã được nuôi dưỡng trong lòng TP, từ tình yêu câu vọng cổ của lớp lớp các thế hệ những người yêu cải lương, yêu nghệ thuật dân tộc, trong đó phải kể đến tình yêu của những người nghệ sĩ.

Trong cuộc trò chuyện cùng HTV, các nghệ sĩ đều tâm niệm rằng, tình yêu với nghệ thuật sân khấu cải lương đã thay đổi cuộc đời họ và TP. Hồ Chí Minh chính là "chìa khóa" gieo vào lòng họ một niềm tin, trao cho họ một cơ hội, thôi thúc họ dấn thân trong hành trình theo đuổi đam mê và rồi gặt hái được nhiều quả ngọt.

NSƯT Lam Tuyền: TP.HCM là điểm đến tuyệt vời cho những ai có chí nguyện cầu tiến

Đơn cử như chia sẻ của NSƯT Lam Tuyền, hiện đang là Phó Trưởng Đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Chị tham gia hoạt động nghệ thuật từ năm 1989, với hơn 35 năm trong nghề và rất nhiều dấu ấn ở cả lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.

Là người con của tỉnh Đồng Tháp, NSƯT Lam Tuyền bén duyên với mảnh đất mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ sau khi đoạt Huy chương vàng Giải triển vọng Trần Hữu Trang năm 2001. Ít ai biết rằng, ước mơ và khát vọng trong chị đã được nhen nhóm từ thuở nhỏ, khi chị lần đầu tiên đặt chân đến TP. Hồ Chí Minh.

Chuông bạc 2024 Mỹ Nhung: TP.HCM là nơi ôm ấp cho những ước mơ nghệ thuật

Nếu như Thành phố là nơi "gieo" vào lòng NSƯT Lam Tuyền một ước mơ, một khát vọng thì với Mỹ Nhung, TP. Hồ Chí Minh là nơi "đất lành chim đậu", nơi cô đến để thực hiện giấc mơ cuộc đời mình.

Hành trình Mỹ Nhung trở thành Chuông bạc cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" năm 2024 (HTV tổ chức) là minh chứng cho sự kiên trì vượt khó, dù thất bại cũng không ngừng nỗ lực, không ngừng vươn lên. Mỹ Nhung khẳng định, TP. Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ luôn ôm ấp cho những giấc mơ nghệ thuật của mình.

Chuông bạc 2014 Thy Nhung: TP.HCM - Nơi khi đi xa sẽ luôn nhớ về!

TP. Hồ Chí Minh đối với nghệ sĩ Thy Nhung là nơi có nhiều tình yêu thương và sự sẻ chia, là nơi hội tụ của nhiều người con ở khắp mọi miền đất nước.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, mỗi khi đi lưu diễn xa, cô luôn cảm thấy rất nhớ TP. Hồ Chí Minh bởi cô yêu thích hết thảy những điều tốt đẹp trên mảnh đất này, từ những món ăn ngon và đặc sắc đến những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, trong đó có tình yêu của cô dành cho sân khấu cải lương. Riêng về con đường sự nghiệp của mình, Thy Nhung cho biết: "TP. Hồ Chí Minh là nơi chắp cánh cho Thy Nhung thỏa niềm đam mê và thăng hoa với sân khấu cải lương".

Chuông vàng 2024 Hoàng Nghi: TP.HCM - Mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những đam mê

Trong khi đó, với Chuông vàng 2024 Lê Hoàng Nghi - một chàng trai trẻ của quê hương An Giang - TP. Hồ Chí Minh là một nơi đầy năng động và trẻ trung.

Nơi đây đã trao cho Hoàng Nghi cơ hội được gặp gỡ nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu cải lương, cho Hoàng Nghi có dịp được học hỏi, trau dồi, tiến bộ nhờ những cọ xát thực tiễn quý giá tại cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ", là nơi đưa Hoàng Nghi đến bước ngoặt cuộc đời. Hoàng Nghi chia sẻ: "TP. Hồ Chí Minh là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng cho niềm đam mê của những người đến đây, nhất là những bạn trẻ như thế hệ của Hoàng Nghi".

Chuông bạc 2025 Lê Văn Hậu: Hạnh phúc với quyết định lên TP.HCM lập nghiệp

Niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào khi được theo đuổi đam mê, được là một người con sống tại TP. Hồ Chí Minh là một trong những điều được Chuông bạc 2020 Lê Văn Hậu lặp đi lặp lại, như để nhấn mạnh cho tình cảm của anh dành cho vùng đất mang tên Bác.

Với vai trò của một nghệ sĩ, Chuông bạc 2020 Lê Văn Hậu mong muốn sẽ luôn được đóng góp lời ca tiếng hát của mình vào sự phát triển chung của Thành phố. Anh tin rằng, những ai có đam mê, có ý chí và khao khát phát triển sự nghiệp của mình, muốn một lần đặt chân đến TP. Hồ Chí Minh thì "hãy đến, TP. Hồ Chí Minh luôn mở cửa chào đón tất cả mọi người, tin rằng TP. Hồ Chí Minh sẽ ngày càng phát triển hơn, đẹp giàu và tự hào".

Nghệ sĩ Điền Trung: Thành phố với tôi là một điều rất thiêng liêng!

Đối với nghệ sĩ Điền Trung, Trưởng đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP. Hồ Chí Minh là một điều rất thiêng liêng! Và những ngày này, TP hân hoan với nhiều khát vọng mới, kỳ vọng mới, trong một không gian phát triển mới. Nghệ sĩ Điền Trung chia sẻ: "Mình cảm thấy rất tự hào khi vùng đất mình đang sống được nới rộng thêm ra, màu mỡ, trù phú với những tiềm năng phát triển lớn. Trước đây, TP. Hồ Chí Minh đã rất mạnh rồi, giờ đây sau khi sáp nhập, TP sẽ càng mạnh thêm nữa. Hy vọng tương lai, TP sẽ càng vững vàng, sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, bền vững".

HTV phát động chiến dịch "Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity"

Trong không khí cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đang hướng về Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) chính thức phát động chiến dịch truyền thông đa nền tảng hướng đến khán giả trẻ mang tên "Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity".


Thiên Bình - Trúc Quỳnh - Thiên Phú - Thiên Phúc

Link nội dung: https://htv.com.vn/thanh-pho-trong-toi-voi-cac-nghe-si-san-khau-cai-luong-222251013143252763.htm