
Liang Jingkun hiện là tay vợt số 3 của Trung Quốc (Ảnh: XH)
Cần biết, dù phong độ có phần đi xuống thời gian gần đây, Liang Jingkun vẫn đang xếp hạng 6 thế giới, và là tay vợt mạnh thứ 3 của Trung Quốc. Trong quá khứ anh từng leo lên vị trí số 2 thế giới.
Nhưng khi bước vào Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, Liang Jingkun lập tức nhận cú sốc. Anh bại trận với tỉ số 1-4 trước Yu Heyi (Vu Hạ Nghị), một tay vợt vô danh.
Ngay sau thất bại của Liang Jingkun, làng bóng bàn Trung Quốc đã phải dò hỏi để có được thông tin về Yu.
Sinh năm 2000, thành tích bóng bàn của Yu từ trước đến nay chỉ gói gọn trong khuôn khổ thành phố Trịnh Châu, quê nhà của anh.
Thứ hạng thế giới cao nhất của Yu là 19 thế giới, vào năm 2016 khi anh mới 16 tuổi. Ở thời điểm đó, Yu vẫn đang là một tay vợt trẻ đầy triển vọng.
Nhưng chấn thương liên miên đã khiến tay vợt này không thể phát triển sự nghiệp. Và đến năm 2022, anh chấp nhận giã từ sự nghiệp VĐV quốc tế, khi đang còn đứng hạng 547 thế giới.
Trong vài năm qua, Yu chủ yếu đánh các giải phong trào và giải nhỏ lẻ trong nước. Đến Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, chẳng ai chú ý đến Yu, trước khi anh làm nên cú sốc trước Liang Jingkun.
Nhưng truyền thông Trung Quốc không hề ngạc nhiên. Họ bình thản đón nhận thất bại của Liang, một điều rất thường thấy ở các giải trong nước, đặc biệt là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc.
Từ lâu, làng bóng bàn Trung Quốc đã ví von rằng "vô địch thế giới dễ hơn vô địch Trung Quốc". Có thể hơi phóng đại một chút, nhưng nhận định này đơn giản cho thấy sự đồng đều và chiều sâu quá đáng nể của bóng bàn Trung Quốc.
Theo nền tảng Zhihu, có hàng chục tay vợt mang trình độ "tiệm cận" Liang Jingkun, thậm chí là tay vợt số 1 thế giới hiện nay - Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) "lẩn khuất" trong làng bóng bàn Trung Quốc, và chẳng hề có mặt trên bảng xếp hạng thế giới.
Chỉ một nhóm vài chục tay vợt top đầu của Trung Quốc mới có điều kiện tham dự các giải đấu lớn của nước ngoài, tích lũy điểm số, và nổi danh toàn cầu. Hàng trăm tay vợt chuyên nghiệp còn lại ở đại lục không có may mắn đó.
Đó là chưa kể đến một số tay vợt có lối đánh dị biệt, tuy không thể phát triển sự nghiệp lên tầm quốc tế, nhưng lại là khắc tinh của nhiều tay vợt mạnh.
Trong khuôn khổ 1 trận đấu, những "ngọa hổ tàng long" của làng bóng bàn Trung Quốc luôn sẵn sàng quật ngã các tay vợt hàng đầu. Thất bại của Liang Jingkun mới đây là một ví dụ.
Nguồn: Tuổi trẻ
Tin Tổng Hợp
Link nội dung: https://htv.com.vn/tay-vot-bong-ban-so-3-trung-quoc-tham-bai-ngay-tai-san-nha-222251112071629728.htm