Hàng ngàn bức ảnh từng bị bùn đất vùi lấp trong trận lũ lịch sử năm 2024 ở Tây Ban Nha đang dần được hồi sinh dưới bàn tay tỉ mỉ của các sinh viên và giáo sư Khoa Mỹ thuật, Đại học Bách khoa Valencia.
Những bức ảnh phủ bùn sau trận lũ năm 2024 được phục hồi trong phòng thí nghiệm Đại học Bách khoa Valencia
Sau thảm họa ngày 29/10/2024 khiến 237 người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy. Khoảng 340.000 bức ảnh được đưa vào phòng thí nghiệm, 75% phục chế thành công
Esther Nebot - Giáo sư Khoa Bảo tồn và Phục hồi, Đại học Bách khoa Valencia
“Thảm họa đã gây ra tổn thất to lớn về mặt tài liệu, lưu trữ, lịch sử, và trên hết là xã hội. Những đồ vật này có thể không có giá trị kinh tế, nhưng lại mang trong mình ý nghĩa cảm xúc sâu sắc”, Esther Nebot - Giáo sư Khoa Bảo tồn và Phục hồi, Đại học Bách khoa Valencia cho biết.
Andrea Baldwi - Sinh viên tham gia dự án phục chế ảnh
“Thật tuyệt vời khi cuối cùng cũng thấy lại khuôn mặt của ai đó, đặc biệt là trong những bức ảnh tưởng chừng đã mất. Thật vui khi biết các gia đình sẽ lại được cùng nhau xem ảnh”, Andrea Baldwi - Sinh viên tham gia dự án phục chế ảnh cho biết.
Những ký ức tưởng đã bị lũ cuốn trôi, nhờ nỗ lực của giới trẻ Tây Ban Nha, nay đang được hồi sinh . Đó như một biểu tượng của ký ức, lòng nhân ái và sự bền bỉ sau mất mát.
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9
MINH TÂM - MINH ĐỨC - TRÚC QUỲNH - THI HẠNH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV
Link nội dung: https://htv.com.vn/tay-ban-nha-cuu-nhung-ky-uc-tuong-chung-da-bi-lu-cuon-troi-222251022132609549.htm