Và, sự mong mỏi da diết ấy của nam ca sĩ đã thực sự trở thành hiện thực vào ngày 10/3 vừa qua. Để kỷ niệm cột mốc 18 năm đi hát cũng như đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả đã dành cho mình, Ưng Hoàng Phúc quyết định thực hiện liveshow đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Tái sinh. Liveshow đã được tổ chức tại Hà Nội bởi đây là nơi khởi đầu sự nghiệp sân khấu của anh.
Trong đêm liveshow Tái sinh, khán giả lứa 8X, 9X mãn nhãn khi được sống lại những ký ức tuổi thơ gắn với những bản hit tiêu biểu đã làm nên tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc như: Thà rằng như thế, Mỗi người một nơi, Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, Vì sao trong lòng tôi, Cắn rứt, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Anh không muốn bất công với em,... Còn các khán giả trẻ lại tìm được mình trong những giai điệu Pop Ballad nhẹ nhàng mới mẻ như: Nơi đó có con đường, Đâu dễ tìm được nhau, Ngắm hoa lệ rơi, Bên anh còn nỗi nhớ, Đừng quay về dĩ vãng, Xin hãy cứ vui, Nhớ em thầm gọi tên, Bắt đầu một kết thúc…, và rất nhiều ca khúc được ca sĩ làm mới theo phong cách mới mẻ, trẻ trung. Đặc biệt, trong nhiều tiết mục, hàng ngàn người hâm mộ có mặt tại nhà hát đã hoà giọng cùng Ưng Hoàng Phúc, đưa anh một lần nữa được trở lại thời hoàng kim của chính mình cách đây hơn 15 năm.
Sự kết hợp đặc biệt giữa Quang Dũng và Ưng Hoàng Phúc qua ca khúc Vì một người ra đi đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Bài hát trở nên da diết hơn qua giọng ca của hai người đàn ông trưởng thành. Từng câu hát như lời tâm sự của hai người đàn ông. Không chỉ là những người anh em thân thiết ngoài đời, Quang Dũng và Ưng Hoàng Phúc còn rất ăn ý nhau trên sân khấu. Ngay sau khi kết thúc bài hát Vì một người ra đi, Quang Dũng đã hát tặng Ưng Hoàng Phúc liên khúc nhạc Pháp đầy lãng mạn và thơ mộng bằng chất giọng ngọt ngào trữ tình của mình.
Dương Ngọc Thái là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các ca khúc Bolero nhưng trong đêm Tái sinh, anh đã “phá lệ” khi hát nhạc trẻ với ca khúc Vầng trăng cô đơn cùng người anh em Ưng Hoàng Phúc. Anh đã thực sự mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả khi thể hiện dòng nhạc không phải sở trường của mình. Sau đó, nhóm Oplus hòa quyện cùng Ưng Hoàng Phúc trong tiết mục Căn gác trống cũng đã mang lại cho người xem những giây phút thư thái.
Ưng Hoàng Phúc xúc động chia sẻ: “Trong gần 20 năm làm nghề, tôi đã may mắn nhận được nhiều vinh quang trong sự nghiệp ca hát, duy chỉ liveshow vẫn chưa thực hiện được. Và lần này, sau 18 năm hoạt động tích cực, tôi mong muốn mang đến cho khán giả những giờ phút thăng hoa cảm xúc cùng với những nhạc phẩm một thời tạo nên thương hiệu Ưng Hoàng Phúc cùng những bài hit theo tôi cùng năm tháng cho đến ngày nay. Phúc rất xúc động và xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến khán giả cả nước đã luôn yêu thương và dành cho Phúc một góc nhỏ trong tâm hồn”.
Sau 18 năm miệt mài, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật ca hát, đó không hẳn là hình ảnh một người ca sĩ dày dạn kinh nghiệm, hay hàng chục giải thưởng, hàng ngàn băng đĩa được bán ra, mà chính là sự trải nghiệm về nghề, sự may mắn khi khán giả luôn bên cạnh và gia đình sẵn sàng ủng hộ anh từng giây, từng phút. Càng về sau chương trình, cảm xúc và không gian càng quyện đặc hơn, khiến cho khán giả không thể dứt khỏi mình ra được không gian âm nhạc đặc biệt ấy.
Link nội dung: https://htv.com.vn/tai-sinh-sau-18-nam-miet-mai-2225560.htm